Dường như mỗi ngày của Ngọc Thọ là một ngày bận rộn. Lịch làm việc của chị lúc nào cũng chen kín những điệu múa. Có thể khi đi trên đường, thậm chí cả khi ngủ chị cũng nghĩ đến những điệu múa. Tôi có cảm giác như chị sinh ra để dành cho múa. Chính vì thế mà ba năm nay, chị là linh hồn của một vũ đoàn khá độc đáo, đang gây tiếng vang ở Nha Trang: Vũ đoàn Sắc Màu...
|
| Ngọc Thọ (áo đen) chuẩn bị cho đêm diễn. |
Dường như mỗi ngày của Ngọc Thọ là một ngày bận rộn. Lịch làm việc của chị lúc nào cũng chen kín những điệu múa. Có thể khi đi trên đường, thậm chí cả khi ngủ chị cũng nghĩ đến những điệu múa. Tôi có cảm giác như chị sinh ra để dành cho múa. Chính vì thế mà ba năm nay, chị là linh hồn của một vũ đoàn khá độc đáo, đang gây tiếng vang ở Nha Trang: Vũ đoàn Sắc Màu. Gây tiếng vang bởi đây là một vũ đoàn có thể điều động lên tới 200 diễn viên chỉ toàn là nữ. Những cô gái múa trong Vũ đoàn Sắc Màu lại đủ thành phần: sinh viên, học sinh, cô giáo… Tất cả cùng quy tụ về một sân chơi, bởi có chung niềm đam mê như chị, hay chị đã lây niềm đam mê của mình sang họ: nghệ thuật múa.
Buổi chiều Chủ nhật, nghe Ngọc Thọ và Vũ đoàn Sắc Màu diễn chương trình báo cáo tại Nhà Văn hóa tỉnh, tôi tò mò tới xem, với dự định chỉ ngồi một tí rồi về. Bởi với một đoàn múa nghiệp dư của một tỉnh thì chắc là những điệu múa lặp đi lặp lại vụng về. Tôi cho rằng đó cũng chỉ là gây phong trào. Nhưng tôi đã ở lại cùng Ngọc Thọ, khi chị đang toát mồ hôi điều khiển chương trình để xem cho hết. Trên 10 tiết mục đã gây ấn tượng trong tôi.
Ngọc Thọ là chị gái của ca sĩ Ngọc Thúy, ngôi sao của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, là em của Ngọc Thanh, cây đàn violon nổi tiếng. Sống trong một gia đình ít nhiều liên quan đến âm nhạc, nhưng Ngọc Thọ không trở thành ca sĩ mà trở thành biên đạo múa. Năm 1975, chị đi học khiêu vũ ở Đà Nẵng. Năm 1976, về Nha Trang chị vừa làm việc ở Xí nghiệp In, lại vừa học Trung cấp Đạo diễn sân khấu. Vẫn không hài lòng với vốn liếng nghệ thuật mình có được, Ngọc Thọ vào TP. Hồ Chí Minh học đạo diễn tạp kỹ ở 125 Cống Quỳnh. Trong thời gian này, chị học thêm Cao đẳng Quản lý văn hóa quần chúng ở Thủ Đức. Chị đã phải đạp xe xuôi ngược từ Thủ Đức về TP. Hồ Chí Minh để học. Tưởng chừng với kiến thức tích tụ như thế cũng đủ vốn liếng cho Ngọc Thọ kiếm sống. Nhưng không, Ngọc Thọ lại đến Quận 3 học khiêu vũ ở Trung tâm “Đôi giày vàng” và lấy bằng vũ sư. Sau đó chị học múa ở nghệ sĩ Thái Ly. Cũng nhờ kiến thức và tài liệu nghệ sĩ Thái Ly để lại, Ngọc Thọ đã có thể tự mình dàn dựng những kịch bản riêng cho Vũ đoàn Sắc Màu mà chị khai sinh.
Về Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Khánh Hòa phụ trách chuyên môn của mình ở các câu lạc bộ, nhưng mơ ước phải có một vũ đoàn riêng luôn nằm trong trái tim chị. Bởi chính một vũ đoàn mới có thể tạo ra một sân chơi thật sự cho những người đam mê nghệ thuật múa. Và chặng đường ba năm cho cái tên Sắc Màu cũng là chặng đường có nhiều điều để kể. Ngọc Thọ nói: “Lúc đầu tụi em chưa có tên, rồi gọi là Cầu Vồng và nhiều tên nữa, cho đến khi khán giả đặt tên là Sắc Màu thì vũ đoàn thành tên và đứng vững”.
Tôi đã ngồi xem Vũ đoàn Sắc Màu biểu diễn trong cơn mưa chiều Chủ nhật. Xem và cảm thấy, khi một người nào đó yêu nghề và hiến dâng nó bằng tất cả nhiệt huyết thì không có trở ngại nào cản trở. Vũ đoàn đúng như tên gọi: Sắc Màu. Rực rỡ và sang trọng ở từng vũ điệu. Không so sánh, nhưng Sắc Màu có thể đứng vững trên bất cứ sân khấu nào.
Chương trình của Sắc Màu được lên lịch cụ thể. Trong lễ hội Khánh Hòa 350 năm, Sắc Màu đã góp phần vào màn hợp xướng cùng một số hoạt cảnh. Sắc Màu góp phần trong chương trình khai mạc Festival biển Nha Trang… Biểu diễn ở các đơn vị không quân, Trường Sa, tàu cánh ngầm. Những cái tên Hạ Quyên, Nhật Quỳnh, Hoàng Thảo Trúc hay các ca sĩ Minh Đoan, Thanh Sơn, Bích Phượng… là một phần của Sắc Màu. Mỗi điệu múa của Sắc Màu đều lạ, dù đã từng xem như thế ở đâu đó. Những cô gái của Sắc Màu còn hồn nhiên quá đỗi - chính sự hồn nhiên đó đã làm cho khán giả không quên.
Còn Ngọc Thọ thì sau những chương trình của Sắc Màu lại đang nghĩ đến việc làm một chương trình về thời vua Hùng với các vũ điệu: bánh chưng, bánh dày, Tấm Cám, nữ tướng Thạch Thành… và cả một lớp huấn luyện cho “Nghề dẫn chương trình”.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
