Vào rạng sáng 29-5, hàng tỷ người yêu bóng đá trên thế giới sẽ hướng về sân Old Trafford (Thành phố Manchester - Anh) để theo dõi trận chung kết Champions League mùa bóng 2002 - 2003 giữa AC Milan và Juventus. Đây là trận chung kết mà báo chí châu Âu ví von là việc nội bộ của bóng đá Ý hoặc là trận tranh cúp Ý. Trong lúc chờ đợi xem truyền hình trực tiếp trận đấu hấp dẫn này, chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc một số thông tin thú vị xung quanh giải đấu đã trở nên quá quen thuộc với đông đảo mọi người dưới cái tên Cúp C1 châu Âu.
|
| AC Milan sẽ tìm thấy niềm vui chiến thắng? |
Vào rạng sáng 29-5, hàng tỷ người yêu bóng đá trên thế giới sẽ hướng về sân Old Trafford (Thành phố Manchester - Anh) để theo dõi trận chung kết Champions League mùa bóng 2002 - 2003 giữa AC Milan và Juventus. Đây là trận chung kết mà báo chí châu Âu ví von là việc nội bộ của bóng đá Ý hoặc là trận tranh cúp Ý. Trong lúc chờ đợi xem truyền hình trực tiếp trận đấu hấp dẫn này, chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc một số thông tin thú vị xung quanh giải đấu đã trở nên quá quen thuộc với đông đảo mọi người dưới cái tên Cúp C1 châu Âu.
* Cúp C1 ra đời như thế nào?
Người Pháp đã khai sinh ra Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup), Giải vô địch châu Âu (EURO) và người Pháp cũng khai sinh ra Cup C1. Năm 1955, ông Gabriel Hanot, phóng viên của nhật báo thể thao L’Equipe vốn là một tuyển thủ quốc gia Pháp đã khởi xướng ra ý tưởng tranh tài đỉnh cao giữa các CLB hàng đầu châu Âu. Theo sáng kiến của ông, báo L’Equipe đã mời 15 CLB lớn của châu Âu về khách sạn Ambassador - Paris để bàn về tổ chức giải vô địch châu Âu dành cho các CLB vô địch quốc gia. Sáng kiến được các CLB nhanh chóng chấp thuận.
Trận chung kết Cup C1 đầu tiên (mùa bóng 1955 - 1956) diễn ra giữa CLB lừng danh một thời của Pháp là Reims với Real Madrid vào ngày 13-6-1956 trên sân Paris. Real Madrid đã nhận chìm Reims với tỷ số 4-2, trở thành CLB vô địch châu Âu đầu tiên, mở đầu cho kỷ lục 9 lần đoạt Cup C1 cho đến hôm nay. Thất bại này của Reims dường như báo trước một điềm chẳng lành cho bóng đá Pháp: Họ là người khai sinh ra Cup C1 nhưng hầu như luôn lỡ hẹn với Cup. Phải gần 40 năm sau - ngày 26-5-1993, CLB Olympique Marseille mới làm cho người Pháp toại nguyện. Trong trận chung kết với AC Milan, cú đánh đầu của hậu vệ B.Boli từ đường phạt góc cuối hiệp I đã đem về cho nước Pháp chiếc Cup C1 đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay.
* Những kỷ lục của Cup C1
- Những CLB đoạt được nhiều Cup nhất: Real Madrid - 9 lần; AC Milan - 5 lần; B.Munich - 4 lần; Ajax và Liverpool - cùng 3 lần. Những CLB 2 lần đoạt Cup là: Benfica, Inter Milan, Juventus, Manchester United, Nottingham Forest.
- Trận thắng đâïm nhất: 1973 - 1974 Dinamo Bucarest - Crusaders (11-0)
- Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: 1969 - 1970 Feyenoord - KR Reykjavik (12-2)
- Cầu thủ già nhất đoạt Cup: Vierchowood (Juventus - năm 1996 khi anh 37 tuổi 46 ngày)
- Cầu thủ trẻ nhất đoạt Cup: Simoes (Benfica - năm 1962 khi anh 18 tuổi 129 ngày)
- Thủ môn trẻ nhất đoạt Cup: Casillas (Real Madrid - năm 2000 khi anh 19 tuổi 4 ngày)
* Trận chung kết mùa bóng 2002 - 2003
Kể từ khi Cup C1 thay đổi thể thức thi đấu, từ đấu loại trực tiếp sang đấu 2 vòng bảng với số đội mở rộng, các trận chung kết có một đặc điểm chung là kém hấp dẫn, ít bàn thắng so với trận chung kết Cup UEFA cùng mùa được tổ chức trước đó ít ngày. "Quy luật" này không biết có tái diễn trong mùa bóng năm nay hay không, song có một điều khá chắc chắn là trận chung kết AC Milan - Juventus sẽ diễn ra chặt chẽ, tỷ số sẽ cực kỳ thấp bởi 2 đội đã quá rõ về nhau, khó mà chơi một cách cởi mở, cống hiến được.
Trong trận chung kết này, AC Milan có nhiều cơ hội chiến thắng hơn để nâng số lần đoạt Cup của mình lên 6. Hiện nay, lực lượng của AC Milan được bảo toàn và các cầu thủ chủ chốt đang có phong độ tốt. Trong khi đó, Juventus bị tổn thất đáng kể khi cầu thủ sáng tạo P. Nedved bị treo giò. Tuy nhiên, Juventus đang rất hưng phấn sau khi đoạt chức vô địch Serie A và người ta có cảm giác năm nay, thần may mắn đang đứng về phía họ.
Trong bóng đá, mọi dự đoán trước giờ bóng lăn chỉ là cho vui, bởi nếu chỉ nhìn vào lực lượng và các tên tuổi trên sân cỏ, có lẽ Real Madrid cứ ngồi đó mà lĩnh Cup, chẳng cần phải đá. Chúng ta cùng chờ xem rạng sáng mai, người Ý sẽ dọn cho chúng ta bữa tiệc bóng đá kiểu gì.
THỦY NGÂN
