Từng là một diễn viên được biết đến trong nhiều loại hình nghệ thuật: Kịch nói, cải lương, dân ca kịch, ngâm thơ…, có vẻ như Thiều Hạnh Nguyên sinh ra là để cho sân khấu. Hiện nay, chị được nhắc đến như một nhà biên kịch có tên tuổi. Tác phẩm đầu tay của chị: “Bão không mùa” đã giành được giải thưởng cuộc thi kịch bản sân khấu do Quỹ Ford tài trợ, giải “Kịch bản đầu tay hay nhất”, giải tác phẩm của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam… “Bão không mùa” được Nhà hát kịch TP. Hồ Chí Minh dàn dựng và tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2000...
Từng là một diễn viên được biết đến trong nhiều loại hình nghệ thuật: Kịch nói, cải lương, dân ca kịch, ngâm thơ…, có vẻ như Thiều Hạnh Nguyên sinh ra là để cho sân khấu. Hiện nay, chị được nhắc đến như một nhà biên kịch có tên tuổi. Tác phẩm đầu tay của chị: “Bão không mùa” đã giành được giải thưởng cuộc thi kịch bản sân khấu do Quỹ Ford tài trợ, giải “Kịch bản đầu tay hay nhất”, giải tác phẩm của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam… “Bão không mùa” được Nhà hát kịch TP. Hồ Chí Minh dàn dựng và tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2000. Tiếp đó, tác phẩm này được Nhà hát kịch Hà Nội công diễn với một tên khác: “Chỉ còn là dĩ vãng”. Không phải kịch bản đầu tay nào cũng có được một bước khởi đầu tốt đẹp như thế…
|
| Nhà Biên kịch Thiều Hạnh Nguyên. |
… Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (Mẹ chị là Lệ Thi, diễn viên nổi tiếng một thời của Đoàn Dân ca kịch Liên khu 5), 14 tuổi Hạnh Nguyên vào học trường Sân khấu Điện ảnh. 2 năm sau, chị trở thành văn công, vác ba lô vào chiến trường và có mặt trong đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn mùa xuân năm 1975…
Vào những năm 80, khán giả Nha Trang đã quen với những vai diễn có Hạnh Nguyên trong các vở: Nàng Sita, Mối tình qua Tết Liboong, Thoại Khanh Châu Tuấn…
Năm 1991, chị ra Hà Nội, trở thành một cây bút sắc sảo trong các chuyên mục về sân khấu, văn hóa, văn nghệ như “Đánh giá vở diễn”, “Chân dung nghệ sĩ”, “Giới thiệu vở mới”… trên các báo Trung ương và chuyên ngành. Cũng trong thời gian này, chị lấy bằng cử nhân Anh văn của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
Ít lâu sau, với kinh nghiệm và vốn kiến thức có sẵn, Hạnh Nguyên trở thành sinh viên của khoa Lý luận phê bình và biên kịch sân khấu, trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh. Hiện nay, chị công tác tại Viện Nghiên cứu sân khấu. Ngoài công việc hàng ngày, chị được phân công làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Quá trình phát triển của kịch hát dân ca miền Trung” dày 200 trang; đồng thời, chị đang gấp rút chuẩn bị tài liệu để bảo vệ luận án thạc sĩ về đề tài sân khấu trong năm 2003.
Sau thành công của “Bão không mùa”, Thiều Hạnh Nguyên lần lượt cho ra đời một loạt tác phẩm mới và được các đoàn đưa lên sân khấu: “Cầu vồng trắng”, “Đối mặt”, “Màu thời gian”, “Chiều muộn”… Đặc biệt, kịch bản “Hoàng hôn mong manh” có tới 7 đoàn cùng dàn dựng.
Chị cũng vừa hoàn thành các tác phẩm mới: “Sơn ca mùa xuân”, “Nước mắt dành cho người lớn”, “Sơn ca ngừng hót”; đồng thời, chị đang viết kịch bản phim truyền hình dài 4 tập: “Hội chứng”, dự kiến sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào cuối năm 2003. Chỉ trong vòng 4 năm, Thiều Hạnh Nguyên đã có 12 kịch bản, trong đó nhiều kịch bản được đánh giá xuất sắc và được giải. Đó là một thành công không chút dễ dàng của một cây bút sân khấu.
Các câu chuyện của chị thường giản dị, chân thực, rất đời thường nhưng có ý nghĩa sâu sắc. Tuy không có những màn gay cấn, những lời thoại bay bướm hay những pha chọc cười nhạt nhẽo, nhưng kịch của chị vẫn thu hút được khán giả. Người ta xem kịch và ngẫm ngợi, nghe đối thoại và liên tưởng, nhìn ngắm các nhân vật và nhìn lại mình.
Không chỉ thành công với tư cách là một nhà viết kịch, Thiều Hạnh Nguyên còn viết truyện ngắn và làm thơ. Bài thơ “Hỏa hoạn” của chị được giải nhất cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh” của Báo Tiền Phong năm 1994. Năm 1995, chị cho ra đời tập thơ “Dấu vết”, tiếp đó “Là em”, được Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 1998. Thơ Hạnh Nguyên, cũng như các kịch bản của chị không có những kỹ xảo xa lạ, những hình thức, câu chữ cầu kỳ.
PHƯƠNG NGA
![[VIDEO] Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bàn giao 2 căn nhà cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/c6add3000a2f8571dc3e_20251224104038.jpg?width=500&height=-&type=resize)