“Bà mẹ làng Sen” - kịch bản của nhà nghiên cứu tuồng Mịch Quang dựa theo tiểu thuyết “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng và qua những mẩu chuyện được lưu truyền trong con cháu dòng tộc. Vở tuồng là một câu chuyện cảm động kể về bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
“Bà mẹ làng Sen” - kịch bản của nhà nghiên cứu tuồng Mịch Quang dựa theo tiểu thuyết “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng và qua những mẩu chuyện được lưu truyền trong con cháu dòng tộc. Vở tuồng là một câu chuyện cảm động kể về bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
|
| Cảnh trong vở tuồng "Bà mẹ làng Sen". |
Chuyện kịch bắt đầu từ khi bà Loan đi cấy ngoài đồng, bụng mang thai sắp tới ngày sinh. Do làm lụng vất vả dưới trời nắng nóng nên bà chuyển dạ. Được bà con trong làng xóm cùng làm đồng đưa về nhà kịp thời, bà Loan đã sinh nở “mẹ tròn con vuông”. Ông ngoại Hoàng Xuân Đường nhìn đứa cháu mới ra đời gương mặt tuấn tú, liền đặt tên cháu là “Sinh Cung”. Ít lâu sau, bà Hoàng Thị Loan phải từ biệt cha mẹ già, quang gánh lên đường vào kinh thành Huế làm nghề quay tơ, bán tơ nuôi chồng con ăn học. Ông Nguyễn Sinh Sắc ngày đêm chuyên cần dạy chữ cho Nguyễn Sinh Cung. Những chuỗi ngày ở kinh thành Huế, cuộc sống của bà Loan rất vất vả, có biết bao biến cố xảy ra với cuộc đời bà, gia đình bà…
Tác giả Mịch Quang, một người tài hoa đã có nhiều năm nghiên cứu sâu về nghệ thuật Tuồng, đặc biệt là tuồng Đào Tấn, vốn quý của quê hương ông (Bình Định). Ông đã viết nhiều kịch bản Tuồng có giá trị được công chúng mến mộ như: “Quang Trung”, “Thanh gươm hát bội”, “Giấc mộng Hồ Hoa”, “Vua Hùng kén rể”… Nay ông đã bước sang tuổi 86 nhưng vẫn minh mẫn, hăng say làm việc. Hiện ông đang viết cuốn sách “Nhận diện văn hóa dân gian Việt Nam”. Với vở: “Bà mẹ làng Sen” ông đã gửi gắm vào đó tất cả tình cảm, tâm huyết của mình, đi sâu khai thác triệt để mối quan hệ giữa gia đình bà Hoàng Thị Loan với cụ Phan Bội Châu, cụ Đào Tấn… Cảnh bà Hoàng Thị Loan đau đẻ giữa đồng tương tự như cảnh Lan Anh lạc đẻ trong tích tuồng xưa được ông vận dụng khéo léo, nhuần nhuyễn cộng với tài diễn xuất của NSƯT Thanh Hoa đã gây được ấn tượng mạnh mẽ, xúc động. Ngoài ra còn nhiều cảnh, nhiều lớp rất “tuồng” được đạo diễn NSND Huỳnh Nga dàn dựng, biên đạo múa NSND Đặng Hùng, âm nhạc Hình Phước Liên, thiết kế mỹ thuật Lê Vũ cùng với dàn diễn viên có tâm huyết với nghề của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa như NSƯT Kim Hùng vai Nguyễn Sinh Sắc, NSƯT Thanh Hoa vai Hoàng Thị Loan, NSƯT Thu Hà vai Đào Tấn, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Hải vai Hoàng Xuân Đường, nghệ sĩ Xuân Hùng vai Phan Bội Châu, nghệ sĩ Thu Đông vai bé Cung, nghệ sĩ Ái Loan vai bé Thanh…, tất cả đã trở thành một “ê kíp” làm việc ăn ý, đã làm nên sự thành công của vở diễn “Bà mẹ làng Sen”.
Trong hoàn cảnh thời gian rất hạn hẹp, chỉ có hơn chục ngày vừa dàn dựng lại phải đi biểu diễn phục vụ các lễ hội Cầu Ngư của các làng chài trong tỉnh và các tỉnh bạn, nhưng với lòng nhiệt tình yêu nghề và cao hơn cả là lòng kính trọng bà Hoàng Thị Loan, một bà mẹ Việt Nam đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh - con người huyền thoại của thế kỷ XX, nên anh chị em trong đoàn đã làm việc trên sàn diễn quên cả mệt nhọc để vở diễn sớm ra đời, kịp tham gia Liên hoan sân khấu Tuồng - Dân ca miền Trung được tổ chức vào trung tuần tháng 5-2003 tại TP. Đà Nẵng. Đây là một bó hoa tươi thắm của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa kính dâng lên Bác Hồ kính yêu, nhân ngày sinh lần thứ 113 của Người.
XUÂN TUYNH
