
Nghề dệt lưới trủ ở tổ 12 - phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ. Tuy nhiên, do nằm lẫn trong khu dân cư, nghề truyền thống gây ra tiếng ồn này đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong tổ...
Nghề dệt lưới trủ ở tổ 12 - phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ. Tuy nhiên, do nằm lẫn trong khu dân cư, nghề truyền thống gây ra tiếng ồn này đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong tổ...
Đến tổ dân phố 12 - phường Vĩnh Hòa, ai cũng cảm thấy khó chịu bởi âm thanh ồ ồ phát ra từ những chiếc máy dệt lưới trủ. Những con hẻm có nhiều hộ dân dệt lưới thì tiếng ồn phát ra càng to, mặc dù đa số các hộ làm nghề dệt lưới đều đặt máy dệt ở phía sau nhà. Bà Vũ Thị Khánh Hòa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 12, cho biết: Nghề dệt lưới trủ ở vùng này bắt đầu từ năm 1998, một số phụ nữ gốc Hà Tây di cư vào Vĩnh Hòa sinh sống mang theo cả nghề dệt lưới truyền thống. Ban đầu chỉ có vài hộ sinh sống bằng nghề này, bây giờ phát triển lên hơn 30 hộ. Hộ nào cũng có từ 3-6 máy dệt lưới, họ dệt quanh năm, không có tháng nào nghỉ ngơi. Nghề này giải quyết được nhiều việc làm cho chị em, giúp họ có cuộc sống ổn định nhưng lại gây ô nhiễm tiếng ồn khá nặng.
![]() |
| Chị Cách đang dệt lưới trủ tại nhà riêng của mình |
Bà Đặng Thị Cách, ở hẻm 8, làm nghề dệt lưới trủ đã 13 năm. Bà kể: Năm 1998, ở Hà Tây, nghề dệt không còn ăn nên làm ra, gia đình bà di cư vào phường Vĩnh Hòa để tiếp tục theo nghề mà từ đời cha bà truyền lại. Ở Khánh Hòa, nghề dệt lưới đã giúp vợ chồng bà làm ăn khấm khá, xây nhà cửa, nuôi 4 đứa con ăn học mà không phải nhọc nhằn làm thêm nghề phụ gì. Hiện nay, gia đình bà có 3 lao động chính. 3 máy dệt là nguồn sinh sống chủ yếu của cả nhà. Theo bà Cách, làm nghề này khá nhẹ nhàng, bỏ công làm lời, nắng không tới mặt, mưa không ướt đầu, nhưng thu nhập khá. Tuy nhiên, bà cũng cho biết thêm: Lúc mới vào lập nghiệp, xung quanh chưa có nhà ai ở nên bà có thể dệt lưới thâu đêm suốt sáng. Còn bây giờ, dân cư bắt đầu đông, tuy nhu cầu đặt hàng gia công của các công ty tư nhân lớn nhưng cũng không thể dệt nhiều vì phải hạn chế giờ làm, nhằm tránh gây tiếng ồn vào giờ nghỉ của người dân xung quanh. Một mặt, bà cũng không thể mở rộng thêm xưởng dệt vì sợ sẽ càng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con.
Nói về ô nhiễm tiếng ồn từ nghề này, một người dân ở tổ 12 phàn nàn: “Lâu dần cũng thành quen, nhưng nghe tiếng máy dệt lưới chạy ù ù quanh năm suốt tháng thực sự rất khó chịu, nhất là trong giờ nghỉ ngơi”. “Vì sự khó chịu này mà nhiều người dân xung quanh khu vực dệt lưới đã có nhiều kiến nghị lên tổ dân phố, thậm chí gửi đơn lên phường” - bà Lê Thị Lan, Tổ trưởng tổ dân phố 12, cho biết. Sau đó, chính quyền địa phương phải giải quyết bằng cách cho dệt lưới theo giờ quy định: buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 18 giờ, riêng chủ nhật phải nghỉ dệt vào buổi chiều. “Lúc trước dệt lưới từ sáng sớm đến tận khuya cũng kiếm được tiền kha khá. Bây giờ quy định dệt theo giờ, số lượng sản phẩm ít lại nên thu nhập giảm sút” - chị Đặng Thị Khương, một phụ nữ dệt lưới ở hẻm 7 cho biết. Tuy nhiên, theo bà Đinh Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Hòa, hướng khắc phục dệt lưới theo giờ quy định chỉ là tạm thời. Về lâu dài, đa số người dân trong vùng và hội viên phụ nữ theo nghề dệt mong muốn được chuyển ra một khu riêng, chỉ dành cho những hộ gia đình làm nghề dệt lưới, tập hợp thành một làng nghề dệt truyền thống, như thế trong khu dân cư sẽ không bị ảnh hưởng tiếng ồn. Mặt khác, các chị em làm nghề dệt lưới sẽ có điều kiện mở rộng xưởng dệt, thuê thêm công nhân, tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Theo nhận xét của nhiều người, nghề dệt lưới trủ đang giúp nhiều hội viên phụ nữ ăn nên làm ra và giải quyết được nhiều lao động phổ thông. Nhưng nghề này đang hoạt động cầm chừng và không thể mở rộng thêm vì vấp phải sự phản ứng của người dân do ô nhiễm tiếng ồn.
MINH THIẾT





