
Nếu đạt tiêu chí hoang sơ, không bị nước sông làm vẩn đục mỗi khi mùa mưa đến, bốn mùa nước có màu xanh biếc; nếu tính độ an toàn cho du khách khi tắm biển, môi trường còn nguyên vẹn theo tiêu chí của du khách nước ngoài vẫn nhắm tới, thì không thể không đến bãi biển Dốc Lết thuộc xã Ninh Hải, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa).
Nếu đạt tiêu chí hoang sơ, không bị nước sông làm vẩn đục mỗi khi mùa mưa đến, bốn mùa nước có màu xanh biếc; nếu tính độ an toàn cho du khách khi tắm biển, môi trường còn nguyên vẹn theo tiêu chí của du khách nước ngoài vẫn nhắm tới, thì không thể không đến bãi biển Dốc Lết thuộc xã Ninh Hải, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa).
Gọi là Dốc Lết hay Dốc Lếch bởi đây là bãi biển có nhiều đụn cát trắng, có bãi biển nằm trong cánh rừng hoang dã, được phủ kín bởi các hàng phi lao. Cát trên các ngọn đồi màu trắng sáng, khiến du khách muốn trèo lên, lại bị cát trôi xuống… cho nên phải lết. Cái tên bãi biển từ điều cụ thể như thế mà thành.
![]() |
| Một góc bãi biển Dốc Lết. |
Biển Dốc Lết có thềm cát cạn nhất trong các bãi biển ở Khánh Hòa. Không biết bơi, du khách vẫn có thể ùa chạy xuống nước thoải mái, vì nước không sâu, không nguy hiểm. Trên thềm cát có rất nhiều hang dã tràng. Những con dã tràng đôi khi đang rong chơi chợt thấy bóng người, lại nhanh chân bò xuống hang. Bãi biển Dốc Lết hiện đã có những mô hình vui chơi do các đơn vị du lịch tổ chức như thuyền bè chuối, mô tô nước, chèo xuồng… giá trung bình từ 150 đến 250 ngàn đồng/30 phút. Và không thể thiếu một môn thể thao hấp dẫn là chơi kéo dù bay với giá 450 ngàn đồng cho một vòng bay 15 phút.
Đến Dốc Lết, ngoài thú vui dạo biển, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng những cánh đồng muối nếu đi đúng vào dịp Hè. Muối được đổ thành đụn cao, trắng; những cánh đồng muối trắng như tranh vẽ. Bạn cũng có thể lang thang vào vườn rau nào đó của xã Ninh Hải để tận tay tưới nước cho những luống rau xanh mướt… Bạn cũng thể đi đến Cảng Hòn Khói, tại đây có một làng cổ đã trên 300 tuổi, nhìn như một ngôi làng cổ tích hay đến khu vực dân cư xã Ninh Hải vào buổi sáng, sẽ thấy người dân ở đây chỉ dùng thuyền thúng để ra khơi, nơi những chiếc tàu đánh cá trở về neo đậu, thu mua hải sản đem vào bờ.
Nhưng không gì thú vị bằng việc đến Dốc Lết là để thật sự tận hưởng cảm giác chỉ có mình với biển, là được tận tay lựa những con ghẹ, ốc, nghêu hay mực... tươi roi rói, đậm đà vị biển. Thưởng thức những loại hải sản tươi sống ấy trong bóng mát của rặng phi lao, rồi ùa chạy ra thềm biển, nghe sóng biển rì rầm, nghe tiếng gió biển reo là niềm vui của chuyến rong chơi về một bãi biển đẹp…
Bài và ảnh: Khuê Việt Trường





