08:02, 03/02/2004

Vinpearl – Hòn Ngọc Việt

Ngày 28-4-2002, làng du lịch Bãi Trũ - Đầm Già khởi công xây dựng. Ngày 18-12-2003, Hòn Ngọc Việt cắt băng khánh thành. Không khí lễ hội những ngày cuối năm chẳng những tưng bừng ở Bãi Trũ - Vũng Me mà còn lan đến từng khu phố tận Nha Trang. Nhiều người có dịp chứng kiến đã phải thốt lên rằng: Chưa bao giờ thấy một cảnh tượng hùng vĩ đến như vậy. Từ một vùng đất hoang sơ thuộc diện vùng sâu, vùng xa mang cái tên dân dã “Bãi Trũ - Đầm Già” đã trở thành khu du lịch Hòn Ngọc Việt tầm cỡ quốc tế trong vòng 18 tháng.

Một góc Hòn Ngọc Việt

Ngày 28-4-2002, làng du lịch Bãi Trũ - Đầm Già khởi công xây dựng. Ngày 18-12-2003, Hòn Ngọc Việt cắt băng khánh thành. Không khí lễ hội những ngày cuối năm chẳng những tưng bừng ở Bãi Trũ - Vũng Me mà còn lan đến từng khu phố tận Nha Trang. Nhiều người có dịp chứng kiến đã phải thốt lên rằng: Chưa bao giờ thấy một cảnh tượng hùng vĩ đến như vậy. Từ một vùng đất hoang sơ thuộc diện vùng sâu, vùng xa mang cái tên dân dã “Bãi Trũ - Đầm Già” đã trở thành khu du lịch Hòn Ngọc Việt tầm cỡ quốc tế trong vòng 18 tháng.

Thật khó có thể nói hết sự nỗ lực của những người thiết lập nên công trình. Cuối năm 2001, khi dự án đang nằm trên giấy thì Bãi Trũ - Đầm Già là một vùng đất hoang sơ với hơn ba chục hộ dân. Chưa có điện nước. Chưa có giao thông. Và cũng chẳng có thông tin liên lạc.

Bãi Trũ - Đầm Già là những vùng lõm hẹp nằm ở phía Đông Bắc đảo Hòn Tre. Quà tặng của thiên nhiên cho vùng đất này duy nhất chỉ có bãi tắm. Khó khăn cách trở bộn bề, nhưng các nhà đầu tư đã nhìn ra viễn cảnh tương lai của Bãi Trũ - Đầm Già nên đã quyết định đầu tư một cách táo bạo. Vốn dự án lúc được UBND tỉnh phê duyệt là 190 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong buổi lễ khởi công, con số đó đã được nâng lên 450 tỷ. Khu du lịch với đầy đủ thiết chế: Khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ, phòng họp, bể bơi, sân golf… tầm cỡ quốc tế. Để triển khai xây dựng công trình, những ngày cuối năm 2001, Công ty Hòn Tre đã tiến hành một khối lượng công việc khổng lồ: Phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành đền bù giải tỏa, san ủi mặt bằng khu tái định cư cho gần 40 hộ dân hai làng Bãi Trũ - Đầm Già; xây dựng cầu cảng Vũng Me, đóng mới 3 chiếc sà lan mỗi chiếc 200 tấn, xây dựng hồ chứa nước 5.000m3 và làm con đường từ Vũng Me sang Bãi Trũ dài 800m, rộng 6,5m; hợp đồng với một loạt công ty tư vấn thiết kế, giám sát thi công, xây dựng… trong và ngoài nước. Ngày 28-4-2002, trong buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Tự, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và nhiều vị lãnh đạo khác đã cảm ơn các nhà đầu tư thuộc Công ty Du lịch Hòn Tre đã chọn Bãi Trũ - Đầm Già làm nơi xây dựng làng du lịch cao cấp; hoan nghênh nhân dân Bãi Trũ - Đầm Già, Vũng Me thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang và các ngành đã vì lợi ích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà nhiệt tình ủng hộ dự án, tạo mọi điều để dự án sớm ra đời. Sau buổi lễ khởi công, từ Công viên Bạch Đằng - qua cầu cảng Vũng Me - sang Bãi Trũ suốt ngày đêm nhộn nhịp không khí của một công trường lớn. Hàng ngày có từ 1.500 đến 2.000 cán bộ kỹ thuật, công nhân với hàng trăm thiết bị máy móc của nhiều đơn vị ra vào Hòn Tre làm việc. Phải tưởng tượng với hàng ngàn mét khối đất đá được bóc dỡ, san ủi, đào đắp; hàng vạn tấn vật tư thiết bị từ xi măng, sắt thép, xăng dầu, gạch, đá, cát xây dựng các loại, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, cốp pha, giàn giáo, thiết bị làm việc văn phòng đến hàng trăm phương tiện hạng nặng như xe ủi, ô tô ben, xe múc, ô tô tải, cần cẩu, máy phát điện, phương tiện bơi lội dưới nước, đi lại trên bộ, lương thực, thực phẩm, thuốc men… phục vụ cán bộ và công nhân được đưa từ đất liền qua vùng biển rộng gần 6 hải lý mới thấy phần nào quy mô của công trình.

Toàn cảnh Hòn Ngọc Việt.

Ngày 18-12-2003, Lễ khánh thành kéo dài trong 3 ngày, với sự tham dự của các ông Nguyễn Dy Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Tự - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Phạm Văn Chi, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Dương Huân Đại sứ Việt Nam tại Ukraine; hàng trăm vị quan khách Trung ương và tỉnh, các vị lão thành cách mạng làm tăng thêm không khí tưng bừng ngày hội lớn của 400 cán bộ công nhân viên Hòn Ngọc Việt. Giai đoạn 1 của Hòn Ngọc Việt đã hoàn thành với 230/500 phòng của quần thể khách sạn trên đảo, trong đó có 2 phòng dành cho nguyên thủ quốc gia, một số biệt thự dành cho các quan khách sang trọng, phòng họp và đại tiệc cho 750 người; nhà hàng hải sản được xây dựng bên những vách đá và thác nước nhân tạo; nhà hàng bãi biển được làm bằng các vật liệu tranh tre tạo cảm giác rất gần với thiên nhiên. Tương phản là 3 sân tennis có cả khán đài và bể bơi ngoài trời vào loại lớn nhất khu vực. Trong khách sạn là hệ thống phòng massage, tắm hơi, tắm nước ấm, hồ ngâm… Khu nhà kho chứa thức ăn nguội và bảo quản thực phẩm tươi sống; nhà bếp với đủ loại lò nấu Á, Âu; quầy bar và các phòng ăn sang trọng; khu giặt là với hệ thống máy móc hoàn toàn tự động; hệ thống chữa cháy có khả năng vận hành từ khâu phát hiện đến việc dập tắt ngọn lửa. Hệ thống xử lý nước thải với bể chứa 1.000m3, thu gom các nguồn nước đã qua sử dụng trong khu vực, lọc sạch tinh khiết trở lại để tưới cây. Bãi tắm biển mặc dù thuộc loại đẹp nhất Nha Trang và Khánh Hòa, song các nhà đầu tư vẫn không ngại tốn kém mua cát từ Cam Ranh về rải thêm một lớp nữa. Hòn Ngọc Việt có nhà máy điện với 4 tổ máy, mỗi tổ 1.500kVA khả năng hoạt động độc lập lẫn nhau, đủ cung cấp điện khu vực khách sạn, hệ thống chiếu sáng từ Vũng Me qua Bãi Trũ - Đầm Già và cho các hộ dân ở làng tái định cư; máy điều hòa nhiệt độ đảm bảo cấp lạnh bằng một hệ thống đường dẫn kín. Tất cả các con đường nội bộ được lót đá và hệ thống đèn chiếu sáng với những cột điện trang trí. Riêng khu vực cây cảnh thì phải nói đây là một kỳ công lớn. Tuyến đường cảng Vũng Me sau 2 năm đã sum suê những cây xoài lớn được di dời từ Bãi Trũ sang khi giải phóng mặt bằng. Vách đá cheo leo hai bên tuyến đường sang Hòn Ngọc Việt hôm nào còn chang chang nắng gió với hai mái ta luy vách đá mà nay đã xanh um những dàn trâm bầu, cỏ mật và chuối. Rồi những cây cọ, rặng dừa, cây si, hàng cau cảnh cao 3 đến 5m, các loại cỏ, hoa được chở từ mọi miền đất nước về đây trồng trọt, tỉa tót, tạo hình, gây ấn tượng ngay từ đầu khi khách mới đến. Chỉ qua việc làm này đã nói lên sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của các nhà đầu tư. Để chuẩn bị cho ngày khai trương, song song với công tác hoàn chỉnh phần xây dựng, từ giữa năm 2003, các nhà đầu tư và quản lý Hòn Ngọc Việt đã triển khai tuyển dụng và đào tạo nghiệp vụ cho 400 nhân viên mà đa số là người địa phương. Họ còn sắm mới một loạt phương tiện như đóng 2 tàu du lịch cao tốc, 1 tàu du lịch cánh ngầm cao tốc, 1 sà lan du lịch có sức chở 150 hành khách. Hòn Ngọc Việt cũng sắm một loạt ô tô chở khách từ sân bay, trước mắt là sân bay Nha Trang và sau này là sân bay Cam Ranh về khu du lịch.

Hòn Ngọc Việt cắt băng khánh thành đi vào hoạt động là món quà lớn ngày xuân đầy ý nghĩa của ngành Du lịch Khánh Hòa. Từ đây, Nha Trang - Khánh Hòa có thêm một điểm hẹn lý tưởng chẳng những cho du khách nước ngoài mà cả trong nước. Mùa xuân 2004, 2 tour đầu tiên với hàng trăm khách từ nhiều nước trên thế giới đã đến với Hòn Ngọc Việt, mở đầu thời kỳ mới của Hòn Tre và cũng mùa xuân 2004, các nhà đầu tư của Hòn Ngọc Việt bắt đầu chuyển sang tư duy mới: Triển khai bước hai của dự án đầu tư Hòn Ngọc Việt, triển khai xây dựng khu vực Đầm Già.

NGUYỄN XUÂN