11:04, 01/04/2003

Nguyên mẫu nhân vật chị Tư Hậu qua đời

Ngày 21/1, Má Nguyễn Thị Huỳnh - người cán bộ lão thành cách mạng Việt Nam, nguyên mẫu của nhân vật chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, đã vĩnh viễn ra đi, thọ 83 tuổi.

Ngày 21/1, Má Nguyễn Thị Huỳnh - người cán bộ lão thành cách mạng Việt Nam, nguyên mẫu của nhân vật chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, đã vĩnh viễn ra đi, thọ 83 tuổi.

Cách đây hơn 40 năm, trong một lần nằm điều trị tại Bệnh viện Việt-Xô, Hà Nội, nhà văn Bùi Đức Ái đã gặp một người phụ nữ miền Nam là bệnh nhân nặng với nhiều di chứng do hậu quả của những năm tháng hoạt động gian khổ ở chiến trường. Nhà văn đã viết tập bút ký ''Một chuyện chép ở bệnh viện'' và sau đó chính ông chuyển thể thành kịch bản phim Chị Tư Hậu để Đạo diễn Phạm Kỳ Nam dựng thành phim.

Mặc dù bối cảnh trong phim chỉ mới thể hiện được một phần cuộc đời hoạt động cách mạng của má Nguyễn Thị Huỳnh, nhưng chị Tư Hậu đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho những người phụ nữ miền Nam nói riêng, và phụ nữ Việt Nam nói chung, trong cuộc kháng chiến đầy gian khổ giành lại độc lập cho dân tộc: trung hậu, đảm đang, anh dũng, kiên cường.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ một nữ sinh trường Pháp - Việt ở Ninh Hòa - Khánh Hòa, má Nguyễn Thị Huỳnh đã sớm giác ngộ cách mạng, che giấu, nuôi dưỡng cán bộ hoạt động thời tiền khởi nghĩa. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chị đã tình nguyện tham gia Hội phụ nữ huyện, rồi tỉnh. Chị đã cùng chồng - ông Mai Dương, cán bộ cách mạng và là ''anh cả'' của lực lượng cách mạng Khánh Hòa (theo câu nói của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười) - vận động phong trào, xây dựng lực lượng cách mạng miền Nam Trung Bộ và trực tiếp chiến đấu chống lại những trận càn của giặc. Để hòng lung lạc ý chí của người mẹ, giặc Pháp đã bắt giam ba con nhỏ của má Nguyễn Thị Huỳnh. Trong tù bị đánh đập, tra tấn, đói rét, ốm đau, nhưng những người con của chị (lớn nhất 10 tuổi, bé nhất 15 tháng) đã biết noi gương mẹ, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, động viên mẹ yên tâm hoạt động.

Miền Bắc giải phóng, chị Nguyễn Thị Huỳnh và các con được tập kết ra Bắc, chồng vẫn ở lại miền Nam tiếp tục chiến đấu. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, ông Mai Dương từng là Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, khu ủy viên khu 5, khu 6; là người trực tiếp nhận chỉ thị đầu tiên của Trung ương Đảng để tổ chức giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ ra khỏi nhà tù của địch, trở về lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Chiến tranh kết thúc, ông là Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, rồi sau khi nhập tỉnh, ông làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh.

Suốt cả thời gian chồng hoạt động trong vùng tạm chiếm và cả khi ông giữ chức vụ quản lý, má Nguyễn Thị Huỳnh vừa tham gia công tác, vừa đảm nhận toàn bộ việc nuôi dưỡng các con. Các con của má Huỳnh đã cố gắng học hành, tu dưỡng để trở thành những người có ích cho xã hội: Mai Ngọc Ánh (bé Thủy trong phim Chị Tư Hậu) đã trở thành Giám đốc, kiêm Bí thư Đảng ủy Bệnh viện trung tâm tỉnh Phú Khánh, đại biểu Quốc hội khóa VIII; Mai Đức Chính và Mai Thanh Liêm (những bé trai 5 tuổi và 15 tháng tuổi lúc ở tù) giờ đã là Giám đốc Sở Địa chính và Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp ngoài quốc doanh...

Tuổi già, tưởng được thanh thản, ai ngờ ông Mai Dương vừa nghỉ hưu chưa được bao lâu thì bị bệnh nặng. Hơn 10 năm qua, không muốn để ảnh hưởng đến công việc của các con, mọi sinh hoạt của người chồng nằm liệt giường đều qua tay của má, trong khi những căn bệnh do chiến tranh để lại vẫn thường xuyên hành hạ má. Mặc dù sống chủ yếu nhờ vào đồng lương của hai vợ chồng, không dư dật, nhưng má Huỳnh vẫn luôn giúp đỡ mọi người. Giữa lúc "cơn sốt đất" lan tràn trong cả nước, thành phố Nha Trang nơi má ở, giá đất tăng vụt từng ngày, nhưng má vẫn quyết định trả lại cho tỉnh toàn bộ khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông, nơi có ngôi nhà của mình đang ở tại một trong những vị trí đẹp của thành phố biển. Má chỉ giữ lại 100 m2 để tự xây nhà cho hai vợ chồng và gia đình người con cả. Không ít người bảo má dại, má cười: ''Lúc đi làm cách mạng, đất bị mất, nhà bị giặc đốt hết, bây giờ có nhà mà ở đã là tốt lắm rồi. Chỉ tiếc vẫn còn nhiều người nghèo mà má không có gì để giúp họ, giá như má còn có sức để làm...''.

Ngày 15/1 vừa qua, trong lúc đang chăm sóc người chồng đau ốm, má Huỳnh đột ngột ngã vật xuống. Căn bệnh tai biến mạch máu não đã làm má hoàn toàn bị tê liệt. Và giờ đây, má Huỳnh đã vĩnh biệt cõi đời, nhưng hình ảnh của má - chị Tư Hậu - vẫn sẽ mãi mãi in sâu trong trí nhớ của người Việt Nam. Xin kính cẩn nghiêng mình trước người phụ nữ Anh dũng - Kiên cường - Trung hậu - Đảm đang và Giàu lòng nhân hậu...
 

(Theo Tin Tức)