10:07, 26/07/2015

Thú chơi cờ tướng ở công viên

Chơi cờ tướng là một thú vui tao nhã đối với nhiều người, nhất là những người cao tuổi. Ở công viên bờ biển TP. Nha Trang lâu nay có một hình ảnh rất đẹp: nhiều người cùng tham gia chơi cờ tướng với tinh thần vô tư, thoải mái, tuyệt nhiên không có chuyện ăn thua bài bạc…

Chơi cờ tướng là một thú vui tao nhã đối với nhiều người, nhất là những người cao tuổi. Ở công viên bờ biển TP. Nha Trang lâu nay có một hình ảnh rất đẹp: nhiều người cùng tham gia chơi cờ tướng với tinh thần vô tư, thoải mái, tuyệt nhiên không có chuyện ăn thua bài bạc…
 

Chiều nào cũng vậy, đoạn công viên bờ biển góc Trần Phú - Yersin, nhiều mái đầu bạc tụm lại bên các bàn cờ bàn luận sôi nổi. Ở đây, ai cũng được góp ý kiến của mình trong những thế cờ. Hai người chơi chính cũng tỏ ra thoải mái, vui vẻ với những lời góp ý này. Thậm chí, có những bàn cờ người xem lại chia thành “hai đội”. Họ bàn tán, thảo luận từng nước đi khiến hai người chơi dường như chỉ là người cầm quân đi theo ý kiến của những người đứng xem. Ở những bàn cờ như thế này không phân biệt tuổi tác, ai cũng được xem, được bàn luận để gỡ những thế cờ đang bị bí. Có được không khí cởi mở, sôi nổi như thế là bởi những người trong cuộc không đặt nặng việc ăn thua, đối với họ đây là những ván cờ để tìm niềm vui, xả stress.

 

Chơi cờ tướng ở công viên là thú vui của những cụ cao niên
Chơi cờ tướng ở công viên là thú vui của những cụ cao niên

 

Ông Trần Văn Hải, cán bộ hưu trí ở phường Phước Long cho biết: “Trước đây, tôi với các cụ trong xóm hay bày bàn cờ trước nhà để chơi. Nhưng bây giờ tôi thích ra biển chơi cờ hơn. Ở đây, không khí vừa mát mẻ, lại được chơi cờ tướng đông người nên cảm thấy thoải mái và và vui hơn”.
 
 
Ông Nguyễn Văn Tương, một người thường xuyên chơi cờ ở đoạn công viên bờ biển đối diện khách sạn Havana chia sẻ: “Thỉnh thoảng cũng có vài người lạ đến bày trò cờ bạc nhưng luôn bị chúng tôi tẩy chay. Chúng tôi chơi để giải trí chứ không bao giờ tham gia những trò ăn thua như thế”. Theo ông Tương, những người này thường cầm bàn cờ đến bày thế và thách mọi người “phá thế”. Điều đáng nói là họ tổ chức theo kiểu đánh bạc, bởi trước khi phá thế, người chơi phải đặt vào một số tiền, ít nhất là vài chục ngàn đồng, nếu phá được thì nhận trọn số tiền bằng với số tiền mình đặt. Nếu sau mấy nước đi (theo quy định của những người này) mà không thắng được, người chơi coi như mất tiền đặt. Người lớn tuổi thường không chơi trò này, nhưng nhiều người trẻ lại tham gia. Đa số những người chơi đều bị mất tiền. “Thấy đây là trò cờ bạc bịp nên anh em chúng tôi xua đuổi những người lạ này và dọa báo công an nên bọn họ bỏ đi”, bác Tương nói.
 
Còn theo ông Trần Văn Nông, những người thường chơi cờ ở công viên bờ biển phần lớn là cán bộ hưu trí, người cao tuổi. Chơi cờ - với những người lớn tuổi vừa là tìm kiếm niềm vui, vừa là gặp gỡ, giao lưu nên không ai nghĩ đến chuyện ăn thua. “Chúng tôi nhất quyết nói không với những ván cờ có dấu hiệu thách đố. Chúng tôi sẽ không chấp nhận những người lợi dụng bàn cờ để làm vấy bẩn thú chơi tao nhã này”, ông Nông quả quyết.
 
X.  Nha