
Nắm tay nhau cùng đi hết con đường hạnh phúc không quá khó nếu tình yêu của cả hai thật sự đủ lớn và trọn vẹn. Nhưng đôi khi hạnh phúc quá mong manh khiến người ta phải buông tay…
Nắm tay nhau cùng đi hết con đường hạnh phúc không quá khó nếu tình yêu của cả hai thật sự đủ lớn và trọn vẹn. Nhưng đôi khi hạnh phúc quá mong manh khiến người ta phải buông tay…
![]() |
1. Linh lập gia đình được 6 năm. Vợ chồng cô có một cậu con trai 4 tuổi. Linh là chủ một tiệm áo cưới, còn Thành – chồng cô thì kinh doanh hàng điện tử. Có thể nói, họ là một cặp vợ chồng thành đạt khi mới ngoài 30 đã thành đạt, có trong tay những tài sản có giá trị. Hai năm đầu, vợ chồng họ khá hạnh phúc. Ai cũng tưởng họ sẽ sống cùng nhau đến “răng long đầu bạc” nhưng không ngờ, khi con trai vừa tròn 2 tuổi, họ quyết định chia tay…
Linh tâm sự: “Anh ấy có tính lăng nhăng. Thực ra trong thời gian yêu nhau, mình đã biết ảnh là người đào hoa. Nhưng yêu thì lấy thôi, mình nghĩ lúc trẻ ông nào cũng bay bướm thế, có vợ con rồi sẽ khác. Hơn nữa, trong số những bóng hồng ấy, người cuối cùng chiến thắng là mình, tình yêu đích thực thì sẽ dài lâu. Đúng là mấy năm đầu chung sống, bọn mình rất hạnh phúc. Nhưng từ khi cu Bin ra đời, rồi thì mình mải mê với việc kinh doanh, không để ý chồng mình đang phản bội mình…”. Thành khéo, khéo đến nỗi Linh không nhận ra rằng mình đang bị chồng lừa dối. Anh chu đáo với vợ, chiều chuộng con, lo lắng cho gia đình. Nhiều lần Linh cũng phát hiện có tin nhắn lạ, Thành chối đây đẩy, bảo người ta nhắn nhầm số. Một lần đang đi trên đường, chị chợt phát hiện xe hơi chồng lái phía trước, trong xe có một người phụ nữ. Chị bám theo, đến khi chiếc ô tô dừng lại tại một nhà nghỉ ven thành phố, chị mới chết sững. Sau đận bắt tại trận ấy, Thành tỏ vẻ hối lỗi, cho rằng đó chỉ là một cơn “say nắng”. Tuy bị sốc nhưng nghĩ tới con, Linh cố gắng bỏ qua, cho chồng một cơ hội. Nhưng đúng là “ngựa quen đường cũ”, mấy tháng sau, chị lại phát hiện chồng hẹn hò với một cô gái trẻ. Lại cự cãi, chiến tranh nóng rồi lạnh, thậm chí sống ly thân ngay trong nhà, nhưng rồi Linh vẫn xuôi lòng khi chồng hứa sẽ không tái diễn. Đến một ngày nọ, một cô gái ôm bụng bầu đến nhà Linh “ăn vạ”, chị mới cay đắng nhận ra anh không hề thay đổi, anh không phải là một người đàn ông chung thủy.
“Lúc ấy, tôi đau khổ lắm, nhất là mỗi khi nghĩ đến con. Nhiều người bảo thôi cố gắng giải quyết hậu quả cho êm cửa êm nhà, vì tài sản vợ chồng chắt chiu xây dựng nên, giờ chia tay thì tôi thiệt thòi quá. Nhưng quả thật là tôi không thể chung sống với một người chồng như thế, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Tôi quyết định buông tay…”- Linh nói. Chị trải lòng, thà chị chấp nhận ở vậy nuôi con, còn hơn là tiếp tục sống với anh ta trong sự lừa dối, đau khổ… Những ngày đầu ly hôn thực sự là những chuỗi ngày khó khăn của hai mẹ con chị, nhưng dần dần mọi chuyện cũng nguôi ngoai. Linh sống thoải mái, vui vẻ bên cậu con trai, với công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn. Ai cũng bảo, từ ngày chia tay chồng, Linh trông đẹp hẳn ra, chị dành thời gian chăm sóc bản thân mình hơn, thỉnh thoảng 2 mẹ con tự thưởng cho mình những chuyến du lịch ngắn ngày. “Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng. Nếu còn chung sống với con người ấy, chắc tôi sẽ chết dần chết mòn vì những nỗi đau tinh thần…” – Linh bộc bạch.
2. Hoàng – kỹ sư tin học lấy Thu – nhân viên văn phòng chỉ sau một tháng quen nhau. Ai cũng tưởng họ bị… sét đánh. Cưới nhau mấy tháng, đã thấy Thu bụng lùm lùm. Hóa ra là do Hoàng lỡ gây ra… “sự cố”. Nhà nghèo, quê ở tận ngoài Bắc, khi lấy Thu, anh ở rể. Thu là con một, được cưng chiều từ bé nên tính khí đỏng đảnh, đểnh đoảng. Lúc Hoàng lấy Thu, ai cũng bảo anh có số sướng, “chuột sa hũ gạo”. Người ác ý thì bảo, chỉ tội vợ xấu nhưng nhà giàu, thôi thì số Hoàng cũng là… số hưởng!
Từ ngày có vợ, Hoàng đâm ra khác hẳn. Anh ít nói hơn, lúc nào cũng thấy đầu tắt mặt tối vì vợ và nhà vợ. Đi làm về, Hoàng phải vào bếp, ăn xong phải rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, trong khi cô vợ vắt chân ngồi xem ti vi. Đang trong thời gian dưỡng thai nên Thu lúc nào cũng khó chịu, hành chồng ra bữa. Có hôm Hoàng đi làm, đến nơi anh chỉ muốn gục xuống bàn để ngủ, bởi suốt đêm phải bóp chân cho vợ. Chưa kể, hôm nào hơi lơ là với vợ, ông bà nhạc đã tiếng nặng tiếng nhẹ. Hoàng rất khổ tâm mà không biết nói với ai. Sâu xa hơn, anh nhận ra mình không yêu Thu, càng ngày anh càng thấy chán nản, mệt mỏi với thân phận ở rể. “Giá như cô ấy có sự đồng cảm và chia sẻ, có lẽ tôi cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn. Đằng này, ở chung nhà mà lúc nào tôi luôn có cảm giác như mình là người xa lạ, luôn cảm thấy mặc cảm bới thân phận nghèo hèn…” – Hoàng trải lòng.
Không may, Thu bị sảy thai. Bao nhiêu tội lỗi, giận dữ cô trút lên đầu chồng, dù anh chẳng làm gì có lỗi. Cuộc sống nhà vợ vốn đã ngột ngạt nay càng khó thở hơn đối với Hoàng. Cả ngày đi làm về, anh lầm lụi như một cái bóng, chẳng buồn nói, để mặc cô vợ cứ luôn mồm chì chiết. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Một hôm, Hoàng đi nhậu về trễ. Vợ càu nhàu, bố mẹ vợ cũng tiếng nặng tiếng nhẹ. Anh đã im lặng không nói gì, vậy nhưng bà mẹ vợ vẫn không chịu yên, gầm gừ mắng mỏ: “Đúng là cái thứ quê mùa. Được sung sướng mà còn không biết thân biết phận…”. Như một giọt nước tràn ly, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hoàng phản kháng lại. Rồi sau đó, anh bước ra khỏi nhà và không bao giờ trở về nữa…
“Cô ấy đã nhiều lần gọi điện xin lỗi, mong tôi quay về. Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi chị ạ…” – Hoàng nhỏ nhẹ nói, ánh mắt đăm chiêu. Hoàng kể, thật ra thì lúc đầu anh cũng mến Thu. Tình cảm đến quá nhanh khiến hai người đi quá giới hạn. Hoàng nghĩ đơn giản, chung sống với nhau sẽ giúp cả hai thêm hiểu nhau hơn. Nhưng hôn nhân không đơn giản là thế. Những hố sâu khoảng cách về suy nghĩ, lối sống… đã khiến anh và Thu không thể xích lại gần nhau hơn. “Chúng tôi đang trong thời gian ly thân. Cô ấy nói sẽ sửa đổi để làm lại từ đầu, tôi thì hoàn toàn không có ý định đó. Thà buông tay để cả hai còn cơ hội khác, còn hơn là cứ cố sống chung như thế này sẽ hoàn toàn không có hạnh phúc…” – Hoàng thẳng thắn bày tỏ.
Có ai đó nói rằng, hôn nhân phải cùng xây, chứ một người xây một người phá chắn chắn đến một lúc nào đó cuộc sống vợ chồng sẽ nhanh chóng vỡ tan như bọt xà phòng. Buông tay hay đi tiếp là quyền lựa chọn của mỗi người khi cảm thấy không còn chung chí hướng, nhưng một khi đã không còn tình yêu, sự giải thoát có khi lại là một quyết định đúng đắn…
HẢI NGUYỆT





