
Là người sống nội tâm nên khi đối diện với bi kịch ly hôn, chị gắng gượng kìm nén, chôn chặt vào đáy lòng những buồn chán, hẫng hụt. Bạn bè, đồng nghiệp và người thân của chị đều hiểu rất rõ, nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ là do chồng chị bội bạc.
Là người sống nội tâm nên khi đối diện với bi kịch ly hôn, chị gắng gượng kìm nén, chôn chặt vào đáy lòng những buồn chán, hẫng hụt. Bạn bè, đồng nghiệp và người thân của chị đều hiểu rất rõ, nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ là do chồng chị bội bạc.
Bị cuốn vào vòng mê hoặc của một cô gái trẻ đẹp, anh ta sẵn sàng rũ bỏ tình nghĩa vợ chồng gần 20 năm qua hai người dày công vun đắp, tạo dựng. Chị đã tìm mọi cách thuyết phục và níu kéo chồng trở lại nhưng nỗ lực của chị như trở nên thừa bằng tờ đơn xin ly hôn và thái độ lạnh lùng của chồng. Đồng cảm với cảnh ngộ của chị, mọi người xung quanh ai cũng chê trách người chồng phụ bạc ấy; có người còn khuyên chị đằng nào cũng chẳng còn tình nghĩa gì nên phải cho “gã sở khanh ấy một bài học nhớ đời”, phải làm chồng cũ bẽ bàng trước bạn bè, đồng nghiệp để anh ta gặp khó khăn trong bước đường thăng tiến sự nghiệp… Nhưng, chị chưa một lần hùa theo mọi người nói xấu anh hoặc tỏ thái độ căm phẫn. Chị luôn nói rằng, duyên phận của chị và anh ngắn ngủi thì đành chấp nhận, có dằn vặt nhau cũng chẳng ích gì; rằng dù chẳng tốt đẹp gì song người đàn ông đó đã từng là bạn đời của chị và vẫn là cha của các con chị. Thực tế ấy chẳng thể nào thay đổi được. Làm tổn thương anh cũng là tự cứa sâu vào niềm đau của chính chị. Thôi thì hãy để quá khứ ngủ yên…
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tuy mỗi lần nhìn lên những bức ảnh thời kỳ hạnh phúc cả gia đình quây quần bên nhau, trái tim chị luôn quặn thắt, nhưng chị không vứt bỏ như những người phụ nữ khác thường làm. Chị nào phải vẫn còn vương vấn, luyến tiếc mà bởi chị không muốn cuộc sống của các con bị xáo trộn. Chị muốn giữ lại cho các con ký ức đẹp đẽ, bình yên thời thơ ấu… Chẳng những không cản trở, gây khó dễ, chị còn khuyến khích, tạo điều kiện cho các con gặp gỡ ba. Mỗi khi con có thái độ ác cảm, vùng vằng với ba, chị lại nhẹ nhàng tỉ tê rằng: Sự dở dang trong tình duyên của ba mẹ là do tính cách thiếu hòa hợp từ hai phía, con còn ít tuổi, chưa hiểu được sự phức tạp của cuộc sống gia đình. Thậm chí, chị còn nhận mình chưa làm tròn thiên chức của một người vợ nên mới dẫn đến kết cục đáng buồn ấy. Và tuy ba mẹ không còn đồng hành bên nhau nhưng ba vẫn luôn yêu thương, lo lắng cho con cái nên con phải kính trọng ba… “Mưa dầm thấm lâu”, các con chị dần gần gũi, thân thiết với ba trở lại. Chị vui vì quan hệ giữa hai cha con không còn khoảng cách. Với chị, đó là cách để bù đắp cho con những mất mát, thiệt thòi…
Tâm hồn cao thượng và cách cư xử có văn hóa của chị không chỉ khiến mọi người xung quanh, đặc biệt là người chồng cũ và gia đình anh ta cảm phục, mà các con chị cũng tránh được tổn thương tâm lý.
HOÀI HƯƠNG





