09:01, 24/01/2013

Về quê ăn Tết

Tết là dịp để sum họp gia đình, thế nên với người xa quê, ai cũng háo hức mong chờ đến Tết. Với các cặp vợ chồng mỗi người mỗi quê, họ thường nói vui “ăn Tết cũng phải chạy... sô” khi phân lịch rõ ràng cho Tết ở quê chồng, quê vợ.

Tết là dịp để sum họp gia đình, thế nên với người xa quê, ai cũng háo hức mong chờ đến Tết. Với các cặp vợ chồng mỗi người mỗi quê, họ thường nói vui “ăn Tết cũng phải chạy... sô” khi phân lịch rõ ràng cho Tết ở quê chồng, quê vợ.

1. Năm nào cũng vậy, cứ cách Tết khoảng độ nửa tháng, chị Oanh đã phải tất bật lo chuyện mua vé tàu để cả nhà về quê ăn Tết. Quê chồng Nghệ An, quê vợ Quảng Ngãi, nghỉ Tết 9 ngày, anh chị phân lịch rạch ròi: từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, cả nhà đóng đô ở quê nội; sau đó mới về quê ngoại. Chị Oanh bảo, từ ngày lấy chồng, vào Nha Trang lập nghiệp, ngót đã gần 10 năm chị chưa được đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Hồi mới lấy nhau, chị đã giao kèo, cứ năm này ăn Tết quê anh thì năm sau quê em, nhưng kế hoạch mới thực hiện được 1 năm thì... phá sản. Từ lúc có cu Bin, 2 năm sau đó lại có thêm bé Ty, cả nhà đều phải về quê nội từ trước Tết đến mùng 3 mới được về quê ngoại. Chồng chị bảo, nhà nội neo người, ông bà nội già yếu, anh lại là con trưởng nên phải được ưu tiên. Thế là thành nếp, năm nào vợ chồng, con cái cũng đùm túm nhau về quê nội, quê ngoại ăn Tết.

“Cả năm mới về, mình là dâu trưởng nên 3 ngày Tết cứ lo chuyện bếp núc, rồi thì tiếp họ hàng, bà con..., vui thì vui nhưng cũng mệt! Ông xã thì cả 3 ngày đều say đứ đừ, về đến quê vợ lại càng... say hơn, đến nỗi sau Tết đi làm vẫn chưa hết mệt” - chị Oanh kể. Rồi chị tổng kết, mỗi chuyến về quê như vậy, vợ chồng tiêu tốn hơn 10 triệu đồng. Khổ nhất là việc lo toan quà Tết biếu các cụ hai bên gia đình sao cho khéo, để chồng không phải cằn nhằn “nhất bên trọng, nhất bên khinh”. “Tuy vậy nhưng mình vẫn thích được về quê, ăn Tết ở quê đầm ấm và tình cảm. Lũ trẻ con nhà mình thì thích mê tơi, vừa được gần ông bà vừa được mở rộng tầm nhìn... Lúc các con còn bé, mỗi lần về quê ăn Tết cực lắm, lần nào về cũng bị ốm vì trời quá lạnh. Giờ thì ổn hơn, các bé cũng háo hức chờ Tết để được về thăm ông bà…” - chị Oanh vui vẻ kể.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

2. Mới lấy chồng được 3 năm, Kiều Khanh đã sợ... Tết. Nhà chồng cô ở một huyện vùng sâu tỉnh Phú Yên. Năm nào cũng vậy, sau khi đón Tết với gia đình mình ở Nha Trang, Khanh khăn gói theo chồng về quê chúc Tết. Khanh kể, nhà chồng nghèo nhưng rất tình cảm. Khổ nỗi, cô lại vụng về trong chuyện bếp núc nên rất lúng túng. Nhớ năm đầu tiên, mẹ chồng giao cho Khanh việc mổ gà để cúng đưa ông bà, cô sợ chết khiếp! Nhờ sự giúp đỡ của ông xã, cô cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có điều sau chuyện này, cả nhà đều cười ngất với cảnh cô con dâu loay hoay với con gà cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa làm gì được, cứ nhắm tịt mắt vì... sợ!

Nhà chồng đông anh em, mỗi lần về quê, Khanh phải chuẩn bị quà cáp chu đáo. Nhưng có khi cũng vì quà mà anh chị em lại đâm ra xích mích, so bì. Chồng cô thấy thế quyết luôn: năm sau ai muốn tặng gì thì cứ đăng ký. Thế là trước Tết chục ngày, lúc thì chị Hai gọi nhờ cô mua món này món nọ; lúc thì cậu Tư gợi ý cho anh chị mua tặng bộ áo quần; khi lại cô Út muốn chị dâu mang về một bộ mỹ phẩm... Bao nhiêu đó cũng đủ để Khanh... choáng váng mặt mày. “Họ làm như cứ là người thành phố thì ai cũng có điều kiện hay sao ấy...” - Khanh kể với giọng không vui. Chồng cô kiếm được nhiều tiền nhờ việc kinh doanh thuận lợi nên anh khá hào phóng với gia đình. Đối với Khanh, cô cũng không khắt khe gì nhưng cô... ngán nhất là cảnh mua quà về, mọi người nhận nhưng lại so đo, xầm xì. Chưa kể Tết nào về quê, cô cũng phải “thầu” khâu rửa chén, vì các anh chị em bên chồng sau khi tụ tập, họp mặt thì nhanh chóng rút đi, để cho chị dâu... lãnh đủ!

3. Tết năm nay, cả nhà bà Lan cùng về quê ăn Tết. Bà Lan nói, chưa có năm nào mà bà lại mong Tết đến sớm như năm nay. Quê bà ở tận Nam Định, từ ngày lấy chồng vào Nam sinh sống, thi thoảng bà mới về quê ăn Tết vì điều kiện không cho phép. Giờ con cháu thành đạt, tâm nguyện một lần cả nhà cùng về quê của bà cuối cùng cũng thành hiện thực. Không những bà mà con cháu trong nhà ai cũng háo hức. “Chúng nó ít về quê, ít có dịp thăm viếng họ hàng. Lần này họp mặt đông đủ, con cháu có dịp tìm hiểu quê ngoại, Tết thế là vui rồi, coi như là tôi đã mãn nguyện...” - bà Lan phấn khởi nói.

Bà Lan kể, mấy chục năm đón Tết thành phố, bà vẫn chạnh lòng nhớ Tết ở quê. Ngày Tết, gọi về quê chúc Tết, nghe tiếng anh chị em, bà con... qua điện thoại, bà lại thấy nao lòng. Vì thế, bà mong mỏi sẽ có một cái Tết nào đó, cả nhà bà cùng được về quê ăn Tết. Năm nay, nghỉ Tết dài ngày, con cháu một lòng đồng thuận nên kế hoạch diễn ra khá thuận lợi. Còn những hơn 10 ngày nữa mới lên đường nhưng nhà bà Lan lúc nào cũng nhộn nhịp. Các thành viên chuẩn bị đủ mọi thứ để làm quà biếu anh em, họ hàng, bà con chòm xóm... “Từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ nghe mẹ kể Tết quê chứ chưa bao giờ được ăn Tết ở quê. Lần này cùng cả nhà về Nam Định, chúng tôi vui lắm, vì đó là một cuộc đoàn tụ lớn và ý nghĩa...” - anh Thành, con trai cả bà Lan chia sẻ.

Tết là dịp sum họp gia đình. Với người xa quê, cụm từ “về quê ăn Tết” luôn được mong chờ với bao niềm vui, bao sự háo hức...

HẢI NGUYỆT