09:01, 24/01/2013

Khổ vì… tất niên!

Cứ gần đến Tết, hầu như bà vợ nào cũng thuộc nằm lòng câu “chiều nay có tiệc tất niên, anh không ăn cơm nhà” của các ông chồng…

Cứ gần đến Tết, hầu như bà vợ nào cũng thuộc nằm lòng câu “chiều nay có tiệc tất niên, anh không ăn cơm nhà” của các ông chồng…

Trong khi các bà vợ tất bật với chuyện sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, thời gian này các ông chồng lại bận bịu với... lịch nhậu tất niên. Nào là tất niên cơ quan, tất niên phòng, lại đến tất niên nhà thằng bạn thân, nhà hàng xóm..., lịch nhậu cuối năm của các ông chồng kín mít. Chị Thanh (Diên An, Diên Khánh) nói như than: “Ai cũng bảo cả năm mới tất niên một lần, cấm đoán chồng làm gì. Nhưng nói thực, tui chỉ lo ổng ham vui, nhậu say bí tỉ, ra đường xe cộ cuối năm, sợ lắm!”.

Cũng cùng nỗi lo ấy, chị Nguyệt (phường Ba Ngòi, Cam Ranh) cứ mỗi lần chồng đi nhậu là phấp phỏng không yên. Năm ngoái, 28 Tết, anh dự tất niên ở nhà một người bạn, say đến nỗi ra đường té lăn quay, phải đi khâu mấy mũi ở trán, ăn Tết mất vui. Năm nay, chị lại lôi bài học kinh nghiệm này ra để cảnh báo nhưng dường như anh ham vui nên quên tuốt lời vợ dặn. “Mấy bữa nay, ổng báo cắt cơm chiều suốt. Tối nào cũng say khướt, đến sáng vẫn còn lừ đừ. Tôi nhăn thì ổng nói, người ta quý mình nên mới mời, sao từ chối được? Ổng thì bận bịu với tất niên, ba cái chuyện dọn dẹp, lau chùi nhà cửa tui lên lịch từ sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đụng vào, ổng cứ hứa để mai hoài. Mai lại say, lại quên, thôi tui làm luôn cho rồi, đợi ổng chắc đến Tết cũng chưa xong...” - chị Nguyệt nói.

Với các ông chồng mê nhậu, ai mời tất niên, nhận lời xong cũng chậc lưỡi: “Lại nhậu tiếp, mệt quá!”. Mệt thì mệt nhưng vẫn ham vui, ngồi vào bàn là quên hết lời vợ dặn “Tết nhất đến nơi rồi, uống ít thôi”! Anh Hoàng - nhân viên Điện lực kể, năm ngoái anh mới cưới vợ, vì nể mấy ông bạn nhậu, anh cứ bỏ cô vợ mới cưới ở nhà, đi nhậu suốt. Hậu quả là vợ giận, bỏ về nhà ngoại, anh phải năn nỉ đến gãy lưỡi nàng mới chịu về nhà trước Tết đúng 3 ngày. Năm nay, sợ lặp phải cảnh cũ nên anh từ chối bớt vài cuộc. “Nói thật, ngày nào cũng uống, mệt lắm. Nhưng đúng là ham vui, mà đã ngồi vào bàn nhậu rồi thì khó ra về giữa chừng nên nhiều lần lỗi hẹn với vợ. Năm nay tui giảm bớt tần suất, chở vợ đi sắm sửa, cùng trang trí nhà cửa, thế cũng vui” - anh Hoàng tâm sự.

Chị Trúc (đường Lạc Long Quân, Nha Trang) vẫn còn chưa hết ám ảnh vụ tai nạn xảy ra với chồng vào 28 tháng Chạp năm ngoái. Trưa hôm đó, anh đã ngà ngà vì mới nhậu tất niên ở công ty, đến chiều lại nhậu ở nhà một người bạn trên xã Vĩnh Thạnh. 10 giờ vẫn chưa thấy chồng về, chị thắc tha thắc thỏm trông ngóng. Rồi bất thình lình có một cuộc điện thoại gọi tới, báo tin chồng chị tự gây tai nạn, té nằm bất tỉnh. Chị khóc như mưa, vào bệnh viện tìm chồng, thấy anh xây xước khắp mình, may mà không bị chấn thương phần đầu. Bác sĩ nói anh không bị hôn mê, bất tỉnh gì ráo trọi, chỉ là say quá chưa tỉnh lại thôi! Chị vừa mừng vừa giận chồng. Tết năm đó, anh đón Tết với cái mặt sưng húp, không dám đi đâu; đã vậy lại phải lo chuộc lỗi với vợ cho có cái Tết yên ả, trọn vẹn!

Ông chồng nào cũng bảo: “Nhậu khổ lắm, sướng ích gì”! Thế nhưng, hiếm có ông nào biết từ chối cuộc vui. Bởi vậy, nhiều bà vợ nói mỗi lần đến Tết, không có điều gì khiến các bà lo bằng ngồi ở nhà chờ chồng đi nhậu về! Nhiều ông chồng 3 ngày Tết chẳng tỉnh táo nổi một ngày, lúc nào về đến nhà cũng trong tình trạng chân nam đá chân chiêu. Đúng là Tết đến thì vui nhưng cũng lo. Giá mà các ông chồng biết từ chối bớt các cuộc vui, không sa đà bên bàn nhậu thì vợ con đỡ phải khổ...

NHÃ KỲ