06:12, 25/12/2012

Vỡ mộng sau hôn nhân

Đám cưới của Vinh và Mai diễn ra sau 2 năm yêu nhau. Ai cũng mừng vì họ là cặp trai tài gái sắc, ai cũng chúc họ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Vậy mà mới chưa được 1 năm, cuộc hôn nhân của họ đã nhanh chóng kết thúc vì hai chữ “vỡ mộng”…

Đám cưới của Vinh và Mai diễn ra sau 2 năm yêu nhau. Ai cũng mừng vì họ là cặp trai tài gái sắc, ai cũng chúc họ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Vậy mà mới chưa được 1 năm, cuộc hôn nhân của họ đã nhanh chóng kết thúc vì hai chữ “vỡ mộng”…

Sau cưới: Xấu khoe, đẹp che!

Mới cưới được vài ngày, Mai đã bắt đầu nhận ra những điều “là lạ” ở chồng mình. Vinh tuyên bố không đi trăng mật vì “việc bận bù đầu, để dành lúc khác”, dù trước đó anh đã vẽ ra kỳ nghỉ lãng mạn dành cho vợ ở tận quốc đảo Singapore! Vinh còn lấy hết tiền mừng đám cưới đưa cho mẹ, vì “mẹ anh phải vay nợ nhiều nơi để lo đám cưới, giờ phải trả nợ”, trong khi nhà gái cũng góp một phần không nhỏ nhưng Vinh chẳng đoái hoài. Có lần, vợ chồng Mai đang ở nhà thì có người đến thu tiền nước. Mai nhanh nhảu đi lấy tiền đóng nhưng Vinh cản, bảo “để mẹ trả, mình đã đóng tiền cho ba mẹ hàng tháng rồi mà”!

Nhiều chuyện nhỏ cộng lại, Mai nhận ra thấy Vinh như lột xác hoàn toàn, không phải là một người đàn ông hào hoa, phóng khoáng như hồi yêu nhau. Lúc đó, Mai rất thần tượng Vinh - bởi anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, là con gia đình gia giáo, nề nếp. Vinh rất galant, yêu thương, chiều chuộng Mai. Vậy mà khi sống chung, những đức tính tốt đẹp ấy của Vinh dần biến mất, thay vào đó là thói gia trưởng, sự thô lỗ, cộc cằn và nhiều tính xấu khác. Tuy vậy, vì quá yêu chồng, Mai vẫn bao biện cho những hành động ấy của chồng. Nhưng rồi mọi việc không diễn ra suôn sẻ, đỉnh điểm của mâu thuẫn vợ chồng xảy ra khi tình cờ Mai phát hiện chồng cô có thói quen chat sex! Chưa hết, cô còn đau khổ khi biết được sự thật ngoài cô ra, Vinh còn quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Khi Mai bắt gặp quả tang chồng mình đang “tâm sự” với một cô gái trẻ, cô như chết điếng trong lòng. “Anh ấy tạo cho mình một vẻ bề ngoài quá hoàn hảo, quá giỏi che giấu bản chất nên tôi không nhận ra được... Mấy lần tôi đòi chia tay, anh ấy đều cố níu kéo và tôi đã xuôi lòng. Có những điều có thể tha thứ được nhưng chuyện trai gái lăng nhăng thì không thể chấp nhận được…” - Mai trải lòng.

Lạc lối sau hôn nhân

1
Ảnh minh họa.

Bà Lan Anh - thẩm phán của Tòa án nhân dân TP. Nha Trang cho biết, nhiều cặp vợ chồng trẻ làm thủ tục ly hôn với nguyên do chủ yếu là “thất vọng, lầm tưởng người bạn đời”. Khi yêu, các bạn trẻ hay nhìn tình yêu bằng lăng kính màu hồng nhưng đến khi sống chung, đối diện với cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền, nếu không có bản lĩnh và sự chia sẻ, chuyện đổ vỡ rất khó tránh khỏi.

Trường hợp của đôi vợ chồng Trường - Lan (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) là một ví dụ. Nhà Lan nghèo, vì muốn đổi đời nên qua sự giới thiệu của người quen, cô đồng ý làm vợ Trường  - một Việt kiều Mỹ sau 5 tháng tìm hiểu trên… mạng. Những tưởng sẽ được mát mặt vì có một tấm chồng giàu có, ai ngờ Lan phải trả giá đắt cho cuộc hôn nhân của mình. Lấy nhau rồi, Lan mới biết sự thật Trường không phải là một doanh nhân thành đạt ở Mỹ mà chỉ là một anh thợ làm công ăn lương, thậm chí có nhiều khi còn bị thất nghiệp. Chưa kể, khi về sống chung, Lan mới thấy tình yêu trên mạng và ngoài đời khác nhau một trời một vực! Cả hai ngày càng xa rời nhau về quan điểm sống, về sở thích và không có tiếng nói chung. Nhưng điều quan trọng hơn cả là trước khi làm vợ Trường, tự Lan vẽ ra cho mình quá nhiều viễn cảnh nên khi lấy chồng không được như những gì mong đợi, cô bị vỡ mộng. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân không có tình yêu, cộng thêm sự thất vọng của người trong cuộc nên dễ dàng bị vỡ tan như bọt xà phòng…

Cũng có người lấy được tấm chồng như ý muốn nhưng vẫn bị vỡ mộng sau hôn nhân. Lý do là quá trình sống chung, hai cá thể không thể hòa hợp. Nhiều người khi yêu nhau, sống chết đòi cưới cho bằng được. Nhưng khi kết hôn rồi, họ lại nhanh chóng chia tay vì không thể chung sống trong một mái nhà. Có khi đó chỉ là những chuyện rất nhỏ trong gia đình như vợ hoặc chồng phát hiện nhiều tật xấu của nhau mà lúc yêu họ chưa từng thấy; có khi cả hai đều tự nhận thấy do họ “đốt cháy giai đoạn”, chưa tìm hiểu kỹ đã kết hôn nên cùng bị... vỡ mộng!

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, có những cặp vợ chồng trẻ trước khi cưới thường mơ mộng về một cuộc sống vợ chồng hoàn hảo. Mơ mộng không xấu, nhưng tốt nhất đừng quá ảo tưởng, bởi có những sự thật về hôn nhân mà những người trong cuộc nên, và rất cần biết trước khi quyết định đeo trên tay chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Sai lầm của nhiều người là nhìn nhận người bạn đời tương lai qua cách họ đối xử với mình mà không để ý đến cách họ đối xử với bố mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp... Sai lầm này thường xuất phát từ sự thỏa mãn khi yêu, hay nói khác đi là “yêu mù quáng”. Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác là vấn đề thiếu kỹ năng sống khi bước vào hôn nhân của những bạn trẻ. Đa số bạn trẻ không lường trước được những va chạm trong đời sống vợ chồng, không biết chuẩn bị tinh thần cho những xung đột nên rất dễ tan vỡ.

Rõ ràng, hôn nhân là một xã hội thu nhỏ, ở đó có sự xung đột mạnh về kinh tế, lối sống, sở thích, tình dục, cách nuôi dạy con cái... Vì vậy, cách tốt nhất để tránh bị vỡ mộng sau hôn nhân là hãy tìm hiểu kĩ những vấn đề này trước khi quyết định gắn bó đời mình với người bạn đời.

NHÃ KỲ