Gia đình hạnh phúc, con cái có đủ cả “nếp” lẫn “tẻ” là mong muốn của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, chuyện sinh con theo ý muốn đôi khi lại trở thành áp lực, gánh nặng tâm lý...
|
| Con cái là niềm vui, là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. |
Gia đình hạnh phúc, con cái có đủ cả “nếp” lẫn “tẻ” là mong muốn của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, chuyện sinh con theo ý muốn đôi khi lại trở thành áp lực, gánh nặng tâm lý khiến vợ chồng mâu thuẫn, bất hòa…
° Kiêng khem để có… thằng cu
Vợ chồng chị Hà (nhà ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) đều là công chức Nhà nước. Họ “lên xe hoa” cuối năm 2004, giờ đã có một cô công chúa đầu lòng. Lúc đang là vợ chồng son, nhiều lần chị Hà ướm hỏi chồng thích con trai hay con gái đầu lòng. “Mỗi lần mình hỏi như vậy, ổng đều nói con trai, con gái gì cũng tốt, bận tâm làm gì? Vậy mà hôm đi siêu âm, nghe bác sĩ báo mình sẽ sinh con gái, ổng cười mà mặt buồn xo!” - chị Hà kể. Năm ngoái, chị mang thai đứa thứ hai. Gia đình bên chồng chỉ có mình chồng chị là con trai nên ai cũng mong đứa bé này sẽ là một “đích tôn” thứ thiệt! Cái áp lực phải đẻ bằng được “một thằng cu” lúc nào cũng ám ảnh chị Hà, nó khiến chị mất ăn mất ngủ, lo ngay ngáy từ lúc biết có tin vui đến ngày đi siêu âm để biết kết quả. Trước đó, chị đã mua một tủ sách về sinh con theo ý muốn để “ngâm cứu”, lên mạng tìm tài liệu và… “áp giải” cả chồng đến bác sĩ để được tư vấn, hướng dẫn, canh ngày trứng rụng, áp dụng chế độ ăn kiêng… Tuy không chắc mẩm “trăm phần trăm” sẽ sinh con trai nhưng vợ chồng chị Hà luôn khấp khởi hy vọng vì tin rằng mình đã làm đúng theo sách, theo bác sĩ. Ai dè đến khi siêu âm, biết mình lại có một “hoàng tử… đái ngồi”, chị Hà cười như… mếu! Về nhà, chồng chị không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt: “Thôi, người tính không bằng trời tính em ạ!”.
Mới đây, tình cờ gặp lại anh A.T - cán bộ ngành Tư pháp. Anh cười ha hả, phấn khởi khoe: “Mình được thằng cu rồi! Kết quả của 6 tháng kiêng khem đấy!”. Vào bàn nhậu, anh oang oang: “Giời ạ, đến là khổ với chế độ ăn kiêng. Mấy tháng nay, bà xã bắt buộc mình phải ăn thịt kho mặn, không uống sữa, không ăn đồ có chất can xin… Mà thiếu mấy thứ này, tốt nhất là nên ở nhà ăn cơm với vợ”. Không biết là do vợ chồng anh may mắn hay do thực hiện đúng sách lược sinh con theo ý muốn mà cuối cùng, họ cũng có được một thằng cu kháu khỉnh, giống cha như đúc. Bây giờ, đi nhậu với bạn, hễ nghe ai nói đến chuyện muốn sinh con như ý, anh T. lại truyền dạy “kinh nghiệm xương máu” mà theo anh, đến giờ này cứ nhìn thấy món thịt kho mặn là anh… ớn đến tận óc!
Còn với anh Đ.T.C - một doanh nhân ở Nha Trang, tuy đã có hai cô con gái dễ thương, ngoan ngoãn nhưng khát khao có một đứa con trai luôn thường trực trong anh. Vợ anh, tuy đã qua độ tuổi sinh đẻ nhưng thấy chồng muốn có đủ “nếp”, “tẻ” trong nhà, chị đã chiều theo ý anh, quyết định sinh thêm. Do lớn tuổi, việc canh trứng rụng khó khăn nên chị phải đi bác sĩ đều đặn để kiểm tra, theo dõi. Đã thống nhất với nhau nên tuy có bận tối mắt tối mũi với công việc kinh doanh nhưng hễ nghe vợ điện thoại thỏ thẻ: “Anh ơi về gấp, bác sĩ bảo hôm nay mình nên “làm việc”…” là anh C. lao ngay về nhà! Giờ thì vợ anh đã có bầu hơn 3 tháng, cả nhà đang nôn nao chờ ngày xác định giới tính thai nhi. Vợ anh thì lo lắng, còn anh C. quả quyết: “Chắc chắc là thằng cu, tụi tui làm đúng theo tất cả những chỉ dẫn, lẽ nào lại là con gái?”.
° Lục đục vì chuyện con cái
Năm ngoái, tại khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh xảy ra một trường hợp thương tâm. Hai vợ chồng anh S. (ở Hòn Rớ, Nha Trang) lấy nhau hơn 15 năm, sinh được 3 cậu con trai. Dù đã 42 tuổi nhưng vì quá thích có thêm bé gái nên chị đã bàn với chồng và cả hai thống nhất gia đình sẽ có thêm một thành viên nữa. Nào ngờ, lần mang thai này lại là một bé trai. Đến ngày sinh, trong khi ba cha con anh S. đang chờ ở ngoài thì bên trong phòng sinh, vợ anh trong cơn thập tử nhất sinh. Phần do thai quá to, phần do đến phút cuối, chị bị tắc mạch ối, các bác sĩ trở tay không kịp nên 2 mẹ con đều không qua khỏi. Anh S. ngậm ngùi, đau khổ: “Giá như chúng tôi đừng quyết định sinh thêm con thì đâu có cảnh “gà trống nuôi con” như thế này…”.
Hiện tượng sinh con theo ý muốn còn phổ biến ở những cặp vợ chồng trẻ, mới cưới. Tâm lý muốn có con trai đầu lòng cho “chắc ăn” khiến nhiều người kiêng khem, dẫn đến hiếm muộn. Nhiều gia đình, vợ chồng trở nên mâu thuẫn, lục đục cũng chỉ vì chuyện con cái. Trong số đó, có ông chồng đã “gửi gắm” chỗ khác để có con trai nối dõi, chỉ vì vợ “không biết đẻ, chỉ toàn… vịt giời”. Có nhiều bà vợ mang thai lần thứ ba, thứ tư đều là con gái nên đến kỳ vượt cạn phải tự thân vận động, tủi thân vì bị chồng bỏ mặc. Không ít ông chồng sinh ra bê tha, nhậu nhẹt tối ngày, không đoái hoài gì đến vợ con, thậm chí còn mắng chửi, nhục mạ vợ vì cái tội “không đẻ được thằng cu”. Thế nhưng, nhiều trường hợp đã có “thằng cu” rồi cũng không sung sướng gì khi quý tử vì quá được nuông chiều đâm ra hư hỏng, khó bảo, dẫn đến vợ chồng bất hòa, lục đục.
“Con nào cũng là con. Con là trời cho, đâu phải ai muốn cũng được” - đây là kết luận của nhiều cặp vợ chồng “sinh con một bề”. Trong số họ, có không ít người áp dụng đủ các biện pháp để sinh con theo ý muốn nhưng… “trật lất”! “Điều quan trọng là nuôi dạy con cái như thế nào để chúng trở thành người tốt - đấy mới là mục tiêu lâu dài chứ không phải chỉ là chuyện đẻ được con trai hay con gái” - vợ chồng chị Hà bày tỏ suy nghĩ khi thấy 2 cô con gái của mình ngày càng xinh đẹp, ngoan ngoãn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc áp dụng kinh nghiệm, các phương pháp, chỉ dẫn để thực hiện sinh con theo ý muốn có tỷ lệ 50%, còn lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nhiều khi, các cặp vợ chồng cứ “chăm chăm” thực hiện theo sách vở, kiêng khem theo một chế độ nghiêm ngặt lại dễ dẫn đến căng thẳng, ức chế tâm lý trong sinh hoạt và đời sống vợ chồng, ảnh hưởng đến việc thụ thai. Các bác sĩ cũng khẳng định, hiện trên thế giới chưa có nghiên cứu khoa học nào có thể nói chính xác về chuyện sinh con trai, con gái. Vì vậy, các cặp vợ chồng không nên quan trọng hóa vấn đề này, “nếp” hay “tẻ” đều có cái hay, đều là máu mủ của mình…
LỆ HẰNG
