10:04, 30/04/2008

Tâm tình: Anh rể, em vợ

Anh và chị kết hôn đã hơn sáu năm, đứa con trai đầu đã vào lớp một, là kết quả của một lần "ăn cơm trước kẻng"...

Anh và chị kết hôn đã hơn sáu năm, đứa con trai đầu đã vào lớp một, là kết quả của một lần "ăn cơm trước kẻng". Chị đã vội vã đề nghị anh cưới khi phát hiện mình đã mang thai.

Đám cưới diễn ra mà không hề có sự chuẩn bị chu đáo của hai họ. Sự gấp gáp này khiến mọi người nghi ngờ. Cái bụng "hơi tròn" lộ ra trong bộ áo cưới ôm sát càng khiến người ta thêm đoán chắc chị đã hư. Những lời đàm tiếu râm ran: "Thằng này đẹp trai, nghề nghiệp hẳn hoi, cưới con này về nó ăn bám chứ làm gì. Nhờ cái bầu nó mới cưới, chứ không thì ai thèm". Chị theo chồng, mang theo cả đắng cay tủi hờn.

Rồi chuyện cũng qua. Thỉnh thoảng chị vẫn cùng chồng về thăm mẹ. Anh tỏ ra là một người con rể tốt. Anh chu đáo với mẹ vợ, tử tế với em vợ. Cái gì anh cũng bảo chị lo cho em, từ chuyện học hành đến quần áo khiến đôi lúc chị thấy mình vô tâm quá. Anh cứ khen với chị con Út càng lớn càng xinh, dễ thương, ngoan hiền... khiến chị càng cảm thấy tin yêu anh. Sau đó, chị nhường hẳn "trách nhiệm" về thăm mẹ cho anh, vì bận bịu với cửa hàng tạp hóa mới mở và còn phải đưa rước con đi học.

Một ngày chủ nhật, anh nghỉ làm, về thăm  mẹ chị. Chờ mãi không thấy anh về, chị gọi điện cho mẹ chẳng thấy ai bắt máy. Sốt ruột, chị chạy về nhà mẹ. Cửa nhà đóng nhưng không khóa. Chị định cất tiếng gọi, nhưng chẳng hiểu sao lại đẩy cửa bước vào. Có tiếng cười nói trong buồng và phía sau tấm màn ấy là hai con người đang ôm ghì lấy nhau.

Chị gào lên trong tức tối. Lòng chị đau như cắt không phải vì sự phản bội của anh, mà vì số phận đứa em gái ruột. Ngày ấy chị cũng đã từng...

Giờ đây, đứng trước người chồng phản bội và em gái của mình, chị thực sự không biết phải làm gì. Lối thoát nào cho cả ba người?

VƯƠNG MINH
Theo Phụ nữ