Vậy là một năm học nữa lại kết thúc, tôi trở về quê như mọi lần. Chiều nay bật Radio nghe ca nhạc, bất ngờ một giai điệu du dương khiến tôi nghẹn ngào và...
Vậy là một năm học nữa lại kết thúc, tôi trở về quê như mọi lần. Chiều nay bật Radio nghe ca nhạc, bất ngờ một giai điệu du dương khiến tôi nghẹn ngào và dường như có hạt bụi bay vào làm mắt tôi nhòa đi “Dù ngày mai đời cuốn xô con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao… Đó là giai điệu của bài hát Bóng Cả. Giai điệu của bài hát đã làm tôi rơi lệ. Tình mẹ, tình cha không nói hết được.
Cha mẹ tôi cũng vậy, họ đã cho tôi biết bao điều hay của cuộc sống từ khi tôi còn là một cô bé. Cha mẹ đã dìu dắt tôi trưởng thành, cho hai chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn. Cha mẹ đã dạy tôi biết bao điều hay của cuộc sống, đã cho tôi thấy cái nắng, cái gió mưa, cơ cực của cuộc sống ở vùng quê nghèo. Tôi vào đại học 1 năm, năm sau em tôi cũng vào đại học, cuộc sống khó khăn lại càng thêm khó khăn khi cha mẹ tôi nuôi hai con học đại học. Khó khăn là vậy, nhưng mẹ vẫn bảo: Mẹ không muốn con và em con phải khổ như cha mẹ, vì vậy các con hãy cố gắng học thật tốt, không có tiền mẹ vay mượn cho các con ăn học”. Nghe mẹ nói, tôi ứa nước mắt nhưng không dám khóc trước mặt mẹ. Cha tôi không nói gì nhưng ông đã làm thật nhiều. Nhiều lúc về nhà thấy cha làm cả buổi trưa, nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm người và gương mặt đỏ hơn bởi ánh nắng của cha, còn mẹ thì thức khuya dậy sớm để làm từng ký bánh canh ra chợ bán, tôi buồn nhưng không dám nói, chỉ tự nhủ bản thân, sẽ cố gắng làm cái gì đó giúp cha mẹ. Hôm nay nghe giai điệu bài hát, tôi lại ước được quay về với tuổi thơ hồn nhiên sống cùng cha mẹ và ghi nhớ tất cả những gì cha mẹ đã cho tôi làm hành trang suốt cuộc đời. Xin mượn lời kết của bài hát để gửi đến cha mẹ những gì thân thương nhất: “Dẫu có sướng vui hay đau buồn hay bước lên đỉnh cao, sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu vì con yêu mẹ cha nhất trên đời”.
Thanh Lan
![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)