20:09, 22/02/2024

Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an - Kỳ 1: Hết mình khi dân khó, dân cần

VĂN NHẤT

“Tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về an ninh, trật tự, phát huy mạnh mẽ trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở theo phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” – Đó là quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an khi triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Thực tế trong thời gian qua, với phương châm gần dân hơn, nắm chắc tình hình, phục vụ Nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận ninh vững chắc hơn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an xã ở tỉnh Khánh Hòa đã thực sự là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân, theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Kỳ 1: Hết mình khi dân khó, dân cần

Hành trình thần tốc giải cứu cháu bé khỏi bọn tội phạm mua bán người.

Đó là buổi chiều tối ngày 14.12.2020, khi anh em Công an xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì chị Lê Thị Lý ở thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông hớt hải chạy vào. Chắp nối câu chuyện nhiều lúc đứt quãng vì lo lắng của chị Lý, thiếu tá Nguyễn Hữu Thạch, Trưởng Công an xã hỏi lại, “Con chị,  cháu Trần Thị Ngọc D., 15 tuổi bị một số đối tượng lừa tìm việc làm rồi bán vào tỉnh Đồng Nai đã  nhiều ngày nay chưa về?”. Chị Lý hướng ánh mắt lo lắng về phía người Trưởng Công an xã gật đầu liên tục.

Từng nhiều năm làm trinh sát hình sự, lăn lộn ở khắp các địa bàn, tiếp xúc với đủ loại đối tượng tội phạm, nghe câu chuyện của chị Lý, thiếu tá Thạch linh tính chuyện chẳng lành. Vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, Thiếu tá Thạch lấy điện thoai trao đổi ngay với một số đồng nghiệp ở Công an tỉnh Đồng Nai. Qua trao đổi, thiếu tá Thạch được biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đang tập trung xác minh, điều tra hoạt động của một nhóm đối tượng có hành vi mua bán người rồi tìm cách bán sang biên giới Tây Nam. “Không thể để lâu hơn được”, thiếu tá Thach thoáng nghĩ. Nếu chậm, có thể cháu D. sẽ bị bọn tội phạm bán qua biên giới. Anh Thạch lập tức báo cáo với lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh và đề xuất phương án phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện đi Đồng Nai ngay trong đêm.

Công an xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với gia đình bà Lê Thị Lý.
Công an xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với gia đình bà Lê Thị Lý.

Suốt đêm, thay nhau lái xe, thay nhau ngủ, 4h sáng ngày 15.12, tổ công tác Công an xã Khánh Đông và Công an huyện Khánh Vĩnh đã có mặt ở tru sở Đội phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm mua bán người, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai. Qua số điện thoại người nhà cháu D. cung cấp, họ liên hệ được với quần chúng tốt cung cấp thông tin và xác định được địa điểm em D. ở. Xác minh nhanh thì được biết, em D. đã bị bán qua nhiều nơi từ Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Lần theo từng thông tin, trong suốt trong ngày và đêm 15/12, thiếu tá Thạch cùng tổ công tác phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai rà soát các địa điểm ở Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và được biết, em D. đã bị bán với giá hơn 18 triệu đồng và đã có mặt ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để chuẩn bị đưa qua biên giới. Tổ công tác khẩn trương từ Tây Ninh đi Long An. Trưa ngày 16.12, sau khi xác định chính xác nơi cháu D. đang ở tại huyện Đức Huệ, tổ công tác đã thống nhất phương án tiếp cận và giải cứu an toàn cháu D. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ việc để điều tra hành vi “mua bán người”.

Cuộc giải cứu trong rừng sâu

9 giờ sáng Chủ Nhật 29/5/2022, Công an xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa nhận tin báo: Hai cha con ông Nguyễn Thành Mỹ, 40 tuổi và Nguyễn Thành Tâm, 14 tuổi, trú phường Ninh Hiệp bị lạc trong rừng Hòn Hèo. Người nhà đã huy động hàng chục người đi tìm trong suốt đêm 28/5 nhưng không thấy. Hy vọng giờ chỉ còn trông chờ vào Công an và chính quyền địa phương.

Theo thông tin người nhà nạn nhân, cha con ông Mỹ đi rừng hái lan từ rạng sáng ngày 28/5, chiều tối cùng ngày, ông Mỹ hoảng loạn điện thoại nói hai cha con bị mất phương hướng không biết lối nào để về. Sau cuộc điện thoại đó người nhà không thể liên lạc lại được.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Trung, Trưởng Công an xã Ninh Phú nhẩm tính, nạn nhân đã bị lạc 2 ngày, 1 đêm, không có lương thực, áo ấm, chưa kể trong rừng sâu có biết bao nguy cơ rình rập, nếu chậm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của hai cha con. Phải nhanh chóng, không thể trần trừ. Vừa báo cáo lãnh đạo xã, thiếu tá Trung khẩn trương triệu tập toàn bộ đơn vị. Dù là ngày nghỉ, nhưng sau ít phút, các lực lượng đã có mặt đầy đủ. Công an xã tham mưu cho xã huy động thêm lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng, kiểm lâm địa bàn, một số người dân thông thạo đường rừng khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Thiếu tá Trung trực tiếp điện thoại cho ông Huỳnh Thạnh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Tiên Du 2, một người đi rừng nhiều kinh nghiệm trực tiếp tham gia đội tìm kiếm.

Công an xã Khánh Phú, thị xã Ninh Hòa với gia đình ông Nguyễn Thành Mỹ.
Công an xã Khánh Phú, thị xã Ninh Hòa với gia đình ông Nguyễn Thành Mỹ.

9h30, Công an xã Ninh Phú và các lực lượng chức năng thực hiện phương án tìm kiếm các nạn nhân. Rừng Hòn Hèo có 10 đỉnh núi cao, diện tích gần 6 ngàn hecta, trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên. Thông tin duy nhất gia đình nạn nhân cung cấp là, thời điểm ông Mỹ điện về có nói là nhìn thấy một vạt núi bị bạt. Theo con đường độc đạo từ trung tâm xã lên khoảng 10 kilomet, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy của hai cha con nạn nhân, khu vực này thuộc thôn Tiên Du 2, xã Ninh Phú.

Từ kinh nghiệm của Ông Huỳnh Thạnh là người thông thuộc cánh rừng này, tổ tìm kiến chia làm hai hướng. Khi đi các thành viên chỉ mang theo vật dụng nhẹ, cần thiết, chú ý đi chậm, bám sát nhau, đảm bảo an toàn, tránh để mất sức, tránh bị lạc. Trong rừng, buổi chiều thường có những trận mưa lớn, vì thế các thành viên quyết tâm tìm ra các nạn nhân càng sớm càng tốt.

Vượt qua hơn 5 kilomet đường rừng, với nhiều con dốc dựng đứng, chằng chịt dây gai, nhiều đoạn suối sâu, chảy siết, vừa đi các thành viên vừa hú gọi. Đến gần 13 giờ, lực lượng tìm kiếm đã nghe được những tiếng hú hồi đáp lại và từ đó khoanh vùng được khu vực các nạn nhân đang bị lạc. Hơn 13h, tổ tìm kiến đã tìm thấy hai nạn nhân khi họ đã kiệt sức, đói lả. Sau khi chăm sóc và cho các nạn nhân uống đậu nành, chiều cùng ngày, Công an xã Ninh Phú và lực lượng tìm kiếm đã thay nhau cõng hai nạn nhân ra khỏi rừng an toàn.

Trách nhiệm và tình người

Với cha con ông Nguyễn Thành Mỹ, đến tận giờ này họ vẫn chưa thể tin là mình đã được cứu sống. Dù đã nhiều lần đi rừng nhưng trong lần đi này, mải theo những khóm lan rừng, dần dần cha con ông đã không còn định rõ được phương hướng. Không có lương thực, nước uống, lại ở giữa khu rừng thiêng, nước độc, không có sóng điện thoại, sự hoảng loạn, đói khát, khiến cha con ông Mỹ hoàn toàn rối trí không tìm được lối ra…17 giờ trèo lên được một mỏm đá cao để dò sóng điện thoại. Có được chút sóng, ông Mỹ cũng chỉ kịp nói mình bị lạc không xác định được phương hướng rồi từ đó không thể liên lạc được với gia đình.Trời càng về tối, họ càng lo sợ, hoảng loạn thậm chí đã gần như phó mặc cho số phận cho đến khi nghe tiếng hú gọi của Công an xã và tổ tìm kiếm, ông dùng hết sức lực còn lại hồi đáp với hy vọng mong manh. Gặp lại người thân ngay cửa rừng, ông Mỹ cứ ôm chặt vợ và khóc như một đứa trẻ. “Cảm ơn chính quyền, các anh công an xã Ninh Phú. Cha con tôi như được sinh ra lần thứ hai. Trở về từ cõi chết, cha con tôi đã húi tóc và thề sẽ không bao giờ vào rừng để săn hái lan rừng một lần nào nữa”, ông Mỹ xúc động.

Còn chị Lê Thị Lý khi nhận cháu Trần Thị Ngọc D. từ thiếu tá Nguyễn Hữu Thạch, Trưởng Công an xã Khánh Đông và tổ công tác của Công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã không ngăn được những giọt nước mắt xúc động: “Các anh làm không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì cả tình người. Nếu các anh không đi ngay trong đêm ấy, thì bây giờ gia đình tôi đâu được thấy lại con nữa” – chị Lê Thị Lý nghẹn ngào chia sẻ.

Chỉ vào những hàng quán ở trung tâm xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, bà Hồ Thị Cúc, trưởng thôn Suối Cau, xã Khánh Đông chia sẻ “Có được sự trật tự, sạch sẽ như thế này là nhờ Công an chính quy của xã đấy. Trước kia, khổng kể lễ hay Tết, bà con thường tập trung đánh bài, dù ăn thua chỉ vài chục ngàn, nhưng gây mất trật tự, an ninh, ảnh hưởng không tốt đến con em trong thôn. Ngay khi về địa phương, Công an chính quy vừa mềm dẻo trong vận động, tuyên truyền, vừa cương quyết trong xử lý người cố tình vi phạm, nên giờ ở đây không còn một ai ngồi tụ tập đánh bạc. Bà con chúng tôi mừng lắm”. Ông Phạm Thanh Sinh, Chủ tịch UBND xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa cho biết “Chính quyền và bà con nhân dân trong xã luôn tin tưởng vào lực lượng Công an xã chính quy. Từ khi anh em được bố trí về địa phương, an ninh, trật tự đã chuyển biến căn bản, tích cực, xã đã hoàn thành được tiêu chí 19.2 trong xây dựng nông thôn mới”.

Chia sẻ về công việc, thiếu tá Nguyễn Hữu Thạch, Trưởng Công an xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh cho biết, bài học quan trọng nhất khi thực hiện nhiệm vụ của người cán bô chiến sĩ công an xã ở địa bàn cơ sở nông thôn nhất là ở những vùng khó khăn đó chính là gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, luôn lấy sự bình yên và an toàn trong cuộc sống của mỗi người dân làm mục tiêu cao nhất để từ đó tham mưu và triển khai những giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn.

Chuyên nghiệp, khoa học, có thực tiễn và chiều sâu nghiệp vụ; tận tụy, gắn bó mật thiết với nhân dân; cùng sự nỗ lực vượt khó khăn của lực lượng Công an xã chính quy ở khắp các các xã trong tỉnh Khánh Hòa đã giúp họ từng bước tạo dấu ấn, khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt, xung kích và luôn nhận được sự tin yêu, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và đông đảo bà con Nhân dân.

VĂN NHẤT

Kỳ 2: Phá án nhanh từ việc nắm vững địa bàn, đối tượng

Kỳ 3: Công an xã – Chỗ dựa vững chắc và tin cậy của Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân