Biết con bệnh nặng, bố mẹ cháu rất xót xa nhưng vì gia đình quá khó khăn nên mọi nỗ lực chữa chạy cho cháu rất hạn chế...
Nhìn đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên của cháu Trúc Linh (3 tuổi - ảnh) chúng tôi không khỏi xúc động vì cháu Linh không biết rằng mình đang mang trong người bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ rất hiểm nghèo. Sức khỏe của cháu ngày một kém. Biết con bệnh nặng, bố mẹ cháu rất xót xa nhưng vì gia đình quá khó khăn nên mọi nỗ lực chữa chạy cho cháu rất hạn chế. Anh Nguyễn Văn Hiếu (bố của cháu Linh) làm phụ hồ được đồng nào đều dốc hết vào lo thuốc thang cho con đến nỗi trong nhà không còn tiền để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày.
Mới đây, anh chị đã chạy vạy một ít tiền cỏn con để đưa cháu Linh đi khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh nhưng Bệnh viện báo chi phí phẫu thuật là 40 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Anh chị không biết tìm đâu ra số tiền quá lớn như vậy để cho con gái bé bỏng đang ngày một yếu ớt của anh chị được mổ tim.
Qua Báo Khánh Hòa, gia đình cháu Trúc Linh rất mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cứu lấy trái tim của cháu, cho cháu sớm được khỏe mạnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Hiếu - đội 4, thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) hoặc Báo Khánh Hòa - 77 Yersin, Nha Trang.
P.V

