Thùng! Thùng! Thùng! Gióng ba hồi trống
Loa khắp vùng vang động nơi nơi
Phải đâu sấm dội trên trời
Mà đây tiếng nói “Làng Cười Nha Trang”!
Thời đổi mới cười rang biếm mếu
Chim lẻ đàn hót nẻo… “sô-lô”
Nay về góp vốn hùn vô
Lập làng dí dỏm cười cho… động làng!
Tập trung bút, cọ… đoàn kết tốt
Biếm - tếu - hài đóng góp dựng xây
Kinh nghiệm trao đổi thêm dày
Cười người tiêu cực, rồi quay… cười mình!
Giờ ra mắt, làng trình đại khái
“Già làng” - Trịnh Phú Hải - Ba Ly
(Thêm ly thứ bốn là nguy)
Được bầu “chịu đạn” chủ trì làng, thôn…
Kế, cọ quậy Thanh Hồ tuổi trẻ
Hơn… sáu mươi, hết vẽ lại thơ
Bút danh gọi ThơÏ… “nặng đô”
Đâu có “tiêu sướng”, nhào dzô châm liền!
Thêm Cầu Gai ít hiền châm chích
Viết nhạc rồi cũng thích biếm vui
Vẽ chuột bảo đảm thành voi
Chính Đỗ Trí Dũng, ai ơi… coi chừng!
Những cây bút đi cùng… “thứ dữ”
Nhập Làng Cười với đủ bút danh
Trí Nhân, Kim Tuấn, Thợ Đinh
Phú An, Lê Vũ… với anh Nguyên Hồ!
Lại thêm bác Nghiên Tô tráng lão
“U chín mươi” chơi bạo hết mình
Nguyễn Tiến Liêu, Bas, Sỹ Huỳnh
Cà Kê, Văn Hạ, Xuân Vinh, Vĩnh Hiền…
Vĩnh Bò Cạp nghe tên… phát ngấy
Hoa Lư - Tiến Sĩ Giấy song song
Đồng Xuân Lan viết ngụ ngôn
“Chơi” luôn biếm họa hú hồn người xem!
Cây bút nữ Thanh Yên cũng góp
Danh Sừng Trâu đâm ngọt bắt ghê
Lê Đức Dương - Lương Đức Dê
Tài năng tuổi trẻ… “be he” cũng tài…
Bác Khánh Hữu hơi dài viết “độc”
Anh Thợ Phi hớt tóc cạo… đùi
Lại còn có cả… Đười Ươi
Nhe răng mếu khóc như cười quanh năm!
Trần Kháng Địch dịch nhanh chuyện tếu
Lê Hải Triều vẽ khéo múa may
Giã Cùm Cụp “giã” đêm ngày
Đặng Xuân - bác sĩ “mát tay” dỗ dành!
Đám nhiếp ảnh: Lai Thành bấm máy
Có Vân Hằng cũng nhảy vào chơi
Tạ Tư Phát khoái săn mồi
“Ống kính ghi nhận” góp cười lai rai…
Nha Trang đất dân hài không hiếm
Khỏi đốt đèn cũng kiếm cả trăm
Tiếc rằng “tàng hổ, phục long”
Chưa hề nhập bút vô làng đó thôi!
Nay, sẵn gióng ba hồi trống giục
Thỉnh mời ai còn núp còn e
“ Làng Cười phố biển” cứ về
Vẽ rồng vẽ phụng, viết vè viết văn …
Bước khởi đầu dành trang ra mắt
Báo Khánh Hòa cấp đất rất “xôm”
Làng Cười cảm động, cảm ơn
Hứa cười trong trẻo lại thơm mùi… gừng.
Thùng thùng thùng! Thùng thùng thùng!
