- Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy đã gần hết hè rồi ông ạ, lại lo cho tụi nhỏ tới trường, lại lo đưa đón học thêm học bớt…
- Bình thường mà, hè cũng phải đưa đón đi học đó thôi. Tất cả vì tương lai con em chúng ta ông ạ!
- Festival Biển kỳ này hoành tráng thật ông ạ. Nhỏ tới giờ tui mới được xem màn biểu diễn ánh sáng tuyệt vời đến vậy. Và từ sau dịch covid -19 đến giờ mới thấy Nha Trang đông vui đến vậy, khách du lịch nườm nượp luôn.
- Nghe tin khách Trung Quốc sẽ qua du lịch lại sau vài năm vắng bóng, ai cũng thấy vui ông ạ. Đến chị Tư bán bánh mì gần biển gặp tui sáng nào cũng hồ hởi nói sắp tới chị sẽ không còn lo bánh mì ế nữa rồi. Hồi trước dịch, bả bán cho khách du lịch không mà cũng kiếm được hời đó…
- Đăng kiểm xe ô tô là kiểm định về chất lượng của chiếc xe ô tô xem nó có đảm bảo chất lượng và độ an toàn để lưu thông trên đường hay không. Vậy mà nhiều ông trong ngành đăng kiểm lại nhận hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm. Rồi những cái xe không an toàn đó chạy trên đường, gây tai nạn…, bộ mấy người đó không có lương tâm hay sao vậy ông?
- Nay đọc báo thấy có tin vui một bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội lần đầu tiên ghép thành công tim và thận cùng lúc cho một bệnh nhân. Các y, bác sĩ của mình giỏi thật ông nhỉ?
Tôi khá bất ngờ khi anh bưu tá dừng xe trước nhà, bỏ vào thùng thư của tôi một lá thư. Cái thùng thư được tôi đặt làm sơn màu đỏ, na ná mấy chiếc thùng thư trong các phim ngôn tình của Hàn Quốc. Lúc đầu khi làm lại chiếc cửa sắt của nhà, tôi chưa nảy ra ý định này, nhưng khi xem phim "Love letter" (Bức thư tình), tôi vô cùng thích thú.
- Tối nay nhậu lai rai, tui với ông đi bộ cho chắc nhé! Nghe nói đợt này công an làm căng lắm, kiểm tra nồng độ cồn gắt lắm, nên thôi mình cứ "đã uống rượu là không lái xe" cho yên tâm ông ạ!