11:11, 28/11/2017

Tiếp sức em đến trường

Cơn bão số 12 đã qua, nhưng đường đến trường của nhiều học sinh vẫn còn không ít gian nan, vất vả. Trong hoàn cảnh ấy, những tấm lòng thơm thảo, nghĩa cử cao đẹp từ các nhà trường, tổ chức, đoàn thể, những nhà hảo tâm… đã phần nào san sẻ bớt nỗi lo để các em vượt khó đến trường…

 

Cơn bão số 12 đã qua, nhưng đường đến trường của nhiều học sinh (HS) vẫn còn không ít gian nan, vất vả. Trong hoàn cảnh ấy, những tấm lòng thơm thảo, nghĩa cử cao đẹp từ các nhà trường, tổ chức, đoàn thể, những nhà hảo tâm… đã phần nào san sẻ bớt nỗi lo để các em vượt khó đến trường…


Gia đình em Trần Ngọc Vy - Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Nha Trang) thuộc hộ nghèo, cha mất sớm, mình mẹ gồng gánh nuôi 5 chị em và một người cháu. Cơn bão khiến nhà em tốc mái, sập tường, nhiều đồ đạc bị hư hỏng nặng. Còn em Nguyễn Phan Anh Thư - Trường Tiểu học số 2 Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa) nhà sập hoàn toàn, cha bị gãy 2 chân, mẹ bị chấn thương phải nằm tại bệnh viện. Em Võ Tường Nguyên - Trường Tiểu học Ninh Hà (Ninh Hòa) và em Nguyễn Bảo Quốc Trung - Trường THCS Lý Thái Tổ (Nha Trang) thì đã vĩnh viễn mất đi người cha sau cơn bão, khiến cuộc sống gia đình các em vốn đã nhiều vất vả nay lại càng thêm khốn khó…

 

Để kịp thời san sẻ bớt những khó khăn đó, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” năm nay đã tổ chức chương trình trao học bổng và hỗ trợ sớm hơn mọi năm. Trong số 385 suất học bổng vừa được trao cho HS Khánh Hòa, ngoài những suất dành cho các HS dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi, con em chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc là những suất quà cho các em có nhà bị thiệt hại nặng nề của cơn bão số 12 ở khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Trao quà cho các em, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” chia sẻ: “Những đóng góp ấy dẫu rằng không thấm vào đâu so với những thiệt hại của ngành Giáo dục Khánh Hòa và gia đình nhiều HS, nhưng đó là hành động thiết thực để động viên các cháu cố gắng vươn lên, cùng gia đình lo sách vở và ổn định việc học…”.

 

Bà Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em có nhà bị sập trong bão

Bà Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em có nhà bị sập trong bão

 

Với tinh thần trách nhiệm và lòng tâm huyết, nhiều tổ chức, cá nhân, ban, ngành…, bằng nhiều kênh khác nhau đã tích cực vào cuộc để kêu gọi, giúp đỡ, quyên góp sách vở, quần áo và trao tiền hỗ trợ cho các HS. Mới đây, đoàn công tác của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã đến thăm, tặng quà cho HS 4 trường THPT gồm: Lê Hồng Phong, Tô Văn Ơn, Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Vạn Ninh) có nhà bị thiệt hại nặng sau bão. Thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa, một cựu cán bộ ngành GD TP. Hồ Chí Minh cùng các đồng nghiệp đã góp kinh phí để hỗ trợ cho 25 HS (mỗi em 1 triệu đồng) ở các trường tiểu học: Xuân Sơn, Vạn Phước 2, Vạn Thọ 2 (huyện Vạn Ninh).  Trước đó, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT và Công đoàn GD Việt Nam đã trao 500 triệu đồng do các nhà giáo, người lao động của ngành GD trong cả nước đóng góp hỗ trợ cho các trường học trên địa bàn tỉnh để các trường khắc phục sửa chữa và trích một phần hỗ trợ các HS. Sở GD-ĐT, các phòng GD-ĐT cùng các nhà trường cũng đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các em.


Ông Võ Bá Phụng - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cam Lâm cho biết: “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành, các tổ chức, mạnh thường quân, các HS gặp hoàn cảnh khó khăn do bão đã có một phần sách vở, dụng cụ học tập để đến trường, tạo cho các em động lực về vật chất và tinh thần để cố gắng phấn đấu, không bị gián đoạn việc học”.


Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, bão đã qua, nhưng đến nay vẫn còn nhiều HS chịu cảnh nhà sập hoàn toàn chưa thể khôi phục, phải làm lều ở tạm hoặc đến nay đang ở nhờ nhà người thân. Có những em không còn được sự chăm sóc, quan tâm như bao bạn bè cùng trang lứa vì cha, mẹ, người thân đã qua đời trong cơn bão. Thời gian tới, sở sẽ huy động các nguồn hỗ trợ để cùng với phòng GD-ĐT các địa phương đến thăm gia đình một số HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dự kiến sẽ hỗ trợ mỗi em số tiền 5 triệu đồng. Mong sao, sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái hỗ trợ, san sẻ cho những mảnh đời éo le, để các em tiếp tục theo đuổi con chữ…  


H.NGÂN