09:06, 24/06/2018

Công an huyện Vạn Ninh đang xác minh

Ngày 22-6, một tài khoản facebook đăng tải thông tin một ông lão ăn xin bị nhân viên xe buýt Quyết Thắng Nha Trang nắm cổ áo đẩy xuống xe làm ông té vỡ đầu. Tài khoản facebook này còn cho biết, khi sự việc xảy ra tại bến xe buýt thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), không thấy Ban điều hành Công ty Quyết Thắng Nha Trang có phản ứng gì nên người dân phải gọi công an tới hiện trường.

Ngày 22-6, một tài khoản facebook đăng tải thông tin một ông lão ăn xin bị nhân viên xe buýt Quyết Thắng Nha Trang nắm cổ áo đẩy xuống xe làm ông té vỡ đầu. Tài khoản facebook này còn cho biết, khi sự việc xảy ra tại bến xe buýt thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), không thấy Ban điều hành Công ty Quyết Thắng Nha Trang có phản ứng gì nên người dân phải gọi công an tới hiện trường.


Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người, gây bức xúc trong dư luận. Hầu hết các bình luận tỏ ra bất bình với cách hành xử của nhân viên xe buýt. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thái Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang xác nhận sự việc không như những gì tài khoản facebook đăng tải. Theo tường trình của nhân viên phục vụ xe buýt, hơn 8 giờ ngày 22-6 tại bến xe buýt thị trấn Vạn Giã, một ông cụ lớn tuổi bị nhầm hành trình đã được anh nhân viên này dìu xuống xe. Tuy nhiên, khi đến cửa xe, ông cụ bước hụt chân nên ngã nhào và bị chấn thương. Ngay sau đó, ông cụ đã được đưa đi Bệnh viện Đa Khoa (BVĐK) huyện Vạn Ninh cấp cứu. Ông Thanh khẳng định, không có chuyện nhân viên nắm cổ áo rồi đẩy cụ già xuống xe buýt. Sau khi cấp cứu, ông cụ đã được BVĐK huyện Vạn Ninh chuyển đến điều trị tại BVĐK tỉnh.

 

Anh Phan Thạch Hùng chăm sóc cụ Đỗ Văn Thẩm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Anh Phan Thạch Hùng chăm sóc cụ Đỗ Văn Thẩm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Ngày 23-6, phóng viên trực tiếp đến BVĐK tỉnh để tìm hiểu sự việc. Lãnh đạo Khoa Ngoại thần kinh, nơi ông cụ điều trị cho biết, bệnh nhân là cụ ông Đỗ Văn Thẩm (86 tuổi, quê Bình Định) được chuyển từ BVĐK huyện Vạn Ninh đến lúc 11 giờ 23 ngày 23-6. Tình trạng bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc chậm, nói khó, diễn tả không chính xác. Bệnh nhân có vết thương vùng trán dài 15cm, yếu cả 4 chi. Kết quả chụp CT sọ phát hiện nứt xương trán. Trong giấy tờ chuyển viện của BVĐK huyện Vạn Ninh ghi ông cụ bị ngã từ xe buýt xuống; nhưng khi tiếp xúc nói chuyện, ông cụ lại bảo bị ngã từ lầu 1 khi đang làm sắt.


Hiện nay, anh Phan Thạch Hùng (nhân viên xe buýt có liên quan đến sự việc) là người trực tiếp chăm sóc ông cụ. Khi chúng tôi có mặt tại giường bệnh thì ban điều hành, Công đoàn Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang cũng có mặt để hỏi thăm ông cụ. Anh Hùng cho biết: “Khi xe buýt chạy tới khu vực xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa thì chúng tôi đón cụ lên. Đến bến xe Vạn Giã, cụ lại bảo muốn đi Đầm Môn, tôi hướng dẫn cụ đi xe khác, nhưng không hiểu sao khi xe chuẩn bị lăn bánh về lại Nha Trang thì cụ vẫn ngồi đó. Tôi đã dìu cụ xuống xe để đi xe khác đúng lộ trình, nhưng tới cửa xe (có 2 bậc cấp) thì bất ngờ cụ bước hụt nên ngã nhào xuống đất và bị chấn thương nặng, máu chảy nhiều. Ngay sau đó, cụ được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hoàn toàn không có chuyện tôi nắm áo xô cụ xuống. Thực tế, cụ là khách đi xe buýt thường xuyên của chúng tôi, cụ lớn tuổi nên hoàn toàn được miễn vé. Từ lúc cụ bị ngã tới giờ tôi luôn ở cạnh chăm sóc, chúng tôi cũng cố gắng liên hệ với người nhà nhưng chưa có kết quả”.


Được biết, trước mắt, toàn bộ chi phí điều trị cho ông cụ được Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang chi trả. Ngày 24-6, phóng viên có liên hệ lại và được biết sức khỏe của cụ khá hơn nhưng vẫn trong tình trạng nói không chuẩn. Anh Hùng hiện nay vẫn được công ty cho nghỉ để chăm sóc cụ. Công an huyện Vạn Ninh cũng đã vào cuộc để xác minh sự việc.


MẠNH HÙNG