(NTO) Tết là dịp để người đi xa trở về đoàn tụ bên gia đình và cũng là dịp để mọi người cùng nhau quây quần, dành cho nhau những tình cảm, lời chúc ấm cúng nhất. Thế nhưng ở Trường Sa những người lính vẫn đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tết đối với họ ngoài tình cảm của đồng chí, đồng đội thì ở nơi quê nhà luôn có những người vợ dõi theo, ủng hộ về tinh thần để các anh vững lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Không phải thực phẩm nào cũng giữ được độ tươi ngon khi để trong tủ lạnh, đôi khi chúng còn bị mất chất, thay đổi thuộc tính hoặc nguy hiểm hơn là tạo độc tố gây hại sức khỏe.
(NTO) Vợ về quê đột xuất để giải quyết một số công việc bên ngoại. Ở nhà, chồng và các con vui mừng không thể tả. Thế là đôi tai của chồng sẽ tạm được yên bình ít hôm vì không còn nghe cái giọng “lảnh lót” mỗi ngày của vợ bởi những chuyện không đâu. Chồng lại được tự do ăn mặc, không bị vợ áp đặt phải mặc áo này, quần kia, cà-vạt nọ cho phù hợp.