Ngày 22/12/1949, trong thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Quân đội, Bác Hồ viết: “Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là Anh cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của Quân đội ta…”.
Chiều ngày 4-10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Người Anh cả” của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, vị Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị “Đại tướng của nhân dân”, đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại lòng tiếc thương vô hạn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
38 năm đã trôi qua, những kỷ vật, hình ảnh, tư liệu về ngày toàn thắng 30/4/1975 vẫn gợi nên nhiều cảm xúc. Chiến thắng hào hùng đó đã tô thắm trang sử vẻ vang của dân tộc ta trong thế kỷ XX, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Ngày 17 - 12, Ních xơn chính thức ra lệnh mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chiến dịch mang tên Lainơbêchcơ II. 40 năm đã trôi qua nhưng người dân Hà Nội và cả nước hẳn không thể nào quên những hình ảnh tang thương mà bom đạn của kẻ thù đã gây nên. B52 rải thảm Hà Nội, máu rơi, nhà đổ… nhưng lòng người thì vẫn bản lĩnh, kiên cường. Ý chí sắt đá, ngoan cường của Việt Nam đã chiến thắng kẻ thù.
Chợ Tết những năm tháng thời bao cấp ở miền Bắc Việt Nam đúng là "thiên đường" đem lại sự lạ lẫm, thích thú đối với trẻ em. Nhưng lại là lúc người lớn phải kiên nhẫn xếp hàng để mua được thực phẩm, vật dụng, hàng hóa cho thời gian quan trọng nhất của năm.
Bộ Tài chính vừa đưa ra phương án điều chỉnh thuế suất các mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, áp dụng từ 5-9. Theo đó, hầu hết các loại xăng động cơ có pha chì, không pha chì...