09:09, 24/09/2021

Lan tỏa những tấm lòng thơm thảo

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, có rất nhiều những tấm lòng nhân ái, thơm thảo, giúp cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang) vượt qua khó khăn...

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, có rất nhiều những tấm lòng nhân ái, thơm thảo, giúp cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang) vượt qua khó khăn...


Bà Nguyễn Thị Lạc (78 tuổi, tổ dân phố Vạn Bình 2, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang) xúc động chia sẻ: “Tôi có 3 người con nhưng đều bị bệnh thần kinh, không biết làm gì. Từ ngày chồng mất, tôi một mình vừa chăm con bị bệnh, vừa buôn bán nhỏ để có thêm thu nhập. Dịch bệnh phức tạp, chợ đóng cửa, 4 miệng ăn chỉ dựa vào số tiền trợ cấp xã hội của 3 con (450.000 đồng/người). Thật may, Mặt trận, đoàn thể, các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ gạo, mì, dầu ăn, nước mắm, thịt, cá, rau, củ… Nhờ vậy, thời gian qua, các con vẫn có cái ăn đầy đủ, tôi mừng lắm”. Gia đình bà Nguyễn Thị Hương cùng tổ dân phố Vạn Bình 2 cũng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ về lương thực, nhu yếu phẩm từ Mặt trận, mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Gia đình bà Hương có 6 người, đều là lao động tự do. Khi dịch bệnh xảy ra, cả nhà không đi làm được, lương thực vơi dần, giữa lúc khó khăn, gia đình bà đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm. “Không chỉ gia đình tôi, hầu hết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do ở khu phố này đều nhận được sự hỗ trợ. Nhờ vậy, mọi người đều yên tâm ở nhà. Giờ chỉ mong dịch bệnh được kiểm soát để cuộc sống sớm được trở lại bình thường, người lao động được đi làm kiếm sống” - bà Hương nói.

 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (bìa trái) trao quà của mạnh thường quân cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (bìa trái) trao quà của mạnh thường quân cho người dân.


Nhằm hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân tại các khu nhà trọ bớt vất vả, nhiều cá nhân đã chung tay giúp đỡ bằng việc làm thiết thực như: phát bánh mì, gạo, thực phẩm, rau củ, quả miễn phí. Điển hình như gia đình chị Thái Thị Hoài (đường Sinh Trung, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang), hơn 4 năm nay, cửa hàng tạp hóa của gia đình chị mỗi sáng có thêm tủ bánh mì miễn phí cho những người làm nghề xe ôm, ba gác, thu mua phế liệu, bán hàng rong, vé số, lang thang… Từ khi dịch bệnh bùng phát, cửa hàng phải đóng cửa để phòng dịch, với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân tại khu nhà trọ, khu phong tỏa, vợ chồng chị mua gạo, rau, củ, quả, mì tôm… thông qua Mặt trận phường Vạn Thắng, Vạn Thạnh, các tổ dân phố hỗ trợ cho người dân. Ngoài ra, hàng ngày vào mỗi buổi sáng, vợ chồng chị tự tay làm những suất ăn sáng phát cho lực lượng tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn phường Vạn Thạnh. Không chỉ vậy, chị còn có danh sách một số người già neo đơn, bệnh tật không có khả năng lao động trên địa bàn một số phường, đều đặn hàng tháng hỗ trợ gạo ăn cho họ. “Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khiến ai cũng khó khăn nhưng những người bán hàng rong, thu gom phế liệu, phụ hồ, xe ôm, neo đơn… càng khó khăn hơn. Do đó, hơn lúc nào hết, họ rất cần sự chung tay giúp đỡ. Tôi có đến đâu giúp đến đó, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là sự động viên, sẻ chia, giúp họ vượt qua khó khăn. Đến giờ, tôi không nhớ là đã cho bao nhiêu suất quà, trị giá bao nhiêu tiền, chỉ biết khi người dân cần, vợ chồng tôi lại đặt mua mang tới kịp thời. Tôi còn bao mua 2 ruộng rau của người dân ở xã Vĩnh Thái để thường xuyên có rau phát cho bà con. Trong nhà, tôi thường xuyên tích trữ 5-7 tạ gạo để kịp thời cứu trợ khi có người cần” - chị Hoài chia sẻ.


Thời gian qua phường Vạn Thắng còn nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm như: Chị Lý Thị Bích ở 67 Hà Thanh tặng người dân thuê trọ và một số hộ khó khăn ở tổ 2 Vạn Trung 64 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng; chị Nguyễn Thị Thanh Vân ở hẻm 25/32 Hà Thanh hỗ trợ Mặt trận phường gần 500kg bí xanh và bầu để phát cho 200 hộ khó khăn, ở trọ trên địa bàn phường; gia đình anh Hùng Huyền, đường 2-4 hỗ trợ 50 suất quà…


Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Vạn Thắng cho biết: “Ngoài các tổ chức, doanh nghiệp và các cấp Mặt trận, chính quyền địa phương, thời gian qua, Mặt trận phường Vạn Thắng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân. Nhờ đó, hàng ngàn suất quà gồm nhu yếu phẩm đã đến tay người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người ở các khu nhà trọ, khu phong tỏa trên địa bàn phường. Những tấm lòng “Nhường cơm sẻ áo” lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cùng nhau vượt qua đại dịch”.


K.HÀ