09:07, 13/07/2007

Vòng chung kết xếp hạng: Chất lượng đi xuống?

Vòng chung kết Sao Mai 2007 đã kết thúc, với một cảm xúc không mấy ấn tượng cho người xem. Điều này khiến người ta có cảm giác, chất lượng Sao Mai đang ngày càng đi xuống...

Vòng chung kết Sao Mai 2007 đã kết thúc, với một cảm xúc không mấy ấn tượng cho người xem. Điều này khiến người ta có cảm giác, chất lượng Sao Mai đang ngày càng đi xuống.

Không như mong đợi

Không như mong đợi là cảm giác chung từ sau vòng loại các khu vực. Ngay cả giọng ca được nhiều người mong đợi nhất là thí sinh Phạm Hà Linh, sinh viên trường Quan hệ quốc tế (Hà Nội) cũng đã không để lại ấn tượng như mong đợi ở vòng chung kết (VCK).

Ba thí sinh xuất sắc nhất của dòng nhạc thính phòng.

Từ vòng loại, thí sinh này đã thể hiện bài đầu tiên là Đá trông chồng của Lê Minh Sơn rất xuất sắc. Với chất giọng khoẻ, có kỹ thuật tốt và một cách xử lý thông minh, ngay lập tức, Hà Linh đã được khán giả ngầm “đánh dấu” trong bảng xếp hạng vào đêm chung kết.

Tuy nhiên, dù đứng đầu bảng ở dòng nhạc nhẹ, nhưng những gì mà Linh thể hiện trong đêm 9-8 lại chưa phản ánh đúng tầm của cô. Có thể do tâm lý và áp lực, vì bị BTC yêu cầu phải đổi bài (Tiếc nuối của Ngọc Đại sang Cỏ và mưa của Giáng Son), là nguyên nhân cho sự thể hiện chưa được như đêm chung kết.

Nhưng công bằng mà nói, Hà Linh đã một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh và cá tính của mình trong cách xử lý ca khúc quen thuộc. Cô hát mà không bị chi phối hay ảnh hưởng của bất kỳ giọng ca nào, dù Cỏ và mưa đã từng được “đóng đinh” bởi nhóm 5 Dòng Kẻ.

Ca sĩ Ngọc Khuê, người theo dõi rất sát sao cuộc thi này cho biết: Tôi “chấm” cho Hà Linh ngay từ vòng loại. Cô không chỉ có kỹ thuật tốt mà phong cách biểu diễn cũng rất ấn tượng, có phong cách riêng. Nhưng những gì mà Linh thể hiện ở VCK vừa rồi, dù vẫn được coi là khá nhất nhưng tôi vẫn có cảm giác thất vọng. Đoạn đầu Linh hát khá tốt nhưng đến đoạn cao trào, chỗ cần phải thể hiện tình cảm và sự giằng xé, cần nội tâm hơn nữa thì Linh vẫn chưa làm được.

Cũng như Hà Linh, một trong những thí sinh ở dòng thính phòng được chờ đợi nhiều nhất là Nguyễn Phúc Tiệp (Hà Nội). Xuất thân từ lò luyện Nhạc viện, Tiệp có ưu thế nắm vững những kỹ thuật thanh nhạc và có cách xử lý riêng.

Ba gương mặt xuất sắc của dòng nhạc thính phòng.

Thêm vào đó, một ngoại hình tốt, phong cách biểu diễn tự tin, chững chạc nên ngay từ vòng loại, với bài Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (nhất ở vòng chung kết khu vực miền Bắc), Tiệp cũng đã là cái tên được BGK ngầm ghi dấu. Với ca khúc Vang mãi bản tình ca (Trọng Bằng) ở VCK, Tiệp có lẽ là một trong số không nhiều những thí sinh vẫn giữ được phong độ cũng như phong cách của riêng mình.

Ở dòng dân gian, thực sự không có cái tên nào để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đinh Thị Thành Lê (Hà Tĩnh) với bài Vỗ bến lam chiều (Trần Hoàn) đã thể hiện một chất giọng đẹp, không nặng về phô diễn kỹ thuật và đặc biệt là sự “xuất thần” trong VCK được coi là sự lựa chọn khả quan nhất cho dòng nhạc này.

Chưa đủ thời gian để “chín”?

Tại cuộc họp báo trước VCK diễn ra, ông Trịnh Lê Văn - Trưởng Ban văn nghệ Đài THVN đã ví von rằng, chất lượng của các thí sinh năm nay không được như các năm trước là hết sức bình thường. Không thể năm nào cũng chọn ra được một Tùng Dương, một Ngọc Khuê nổi bật ngay từ đầu. Và cũng giống như thời tiết, năm nào đó may mắn và đẹp trời chúng ta mới chọn được một giọng ca thiên phú như Trọng Tấn thôi.

Ba thí sinh sáng giá của dòng nhạc dân gian.

Tất nhiên, phong cách biểu diễn là cả một quá trình định hình lâu dài, không chỉ với các thí sinh mà ngay cả đối với ca sĩ, nhiều người vẫn còn loay hoay đi tìm. Nhưng đây là cuộc thi, nó không chỉ đòi hỏi kỹ thuật và chất giọng. Để bứt phá lên, các thí sinh rất cần có sự đầu tư hơn nữa về phong cách và cá tính trong cách thể hiện.

Ca sĩ Việt Hoàn cho rằng: “Việc tổ chức Sao Mai 2 năm một lần đã khiến cho các tài năng chưa kịp nở, chưa có đủ thời gian để xuất hiện và để “chín”. Điều đó lý giải vì sao chất lượng Sao Mai ngày càng kém đi. Ngay cả khi đã được “vinh danh” tại giải này, thì cũng chỉ một hai cái tên là đến được với công chúng mà thôi. Chỉ có cá tính mới khiến các em, dù không đoạt giải cao nhất cũng sẽ ít nhiều được khán giả nhớ đến trong việc khẳng định tên tuổi của mình sau này”.

Theo Tintuconline