07:05, 11/05/2019

Lung linh sắc màu của biển

Trời cao xanh vời vợi, biển một màu ngăn ngắt, những bờ cát trắng phau nằm nghe những con sóng mơn man… Bức tranh thủy mạc trên nền nhạc vi vu của những hàng dương trong chiều lộng gió. Bao đời nay, Nha Trang - Khánh Hòa đã nổi tiếng là xứ thùy dương cát trắng, níu chân du khách.

Trời cao xanh vời vợi, biển một màu ngăn ngắt, những bờ cát trắng phau nằm nghe những con sóng mơn man… Bức tranh thủy mạc trên nền nhạc vi vu của những hàng dương trong chiều lộng gió. Bao đời nay, Nha Trang - Khánh Hòa đã nổi tiếng là xứ thùy dương cát trắng, níu chân du khách.

 

Như viên ngọc long lanh bên bờ biển, bao nhiêu người mong muốn ít nhất một lần trong đời, được đến để đắm mình vào sóng nước Nha Trang. Để dùng dằng đi, dùng dằng ở…


Viên ngọc thô ấy ngày nay được bàn tay con người gia công chế tác cho càng thêm long lanh. Có thể đó là khu du lịch Vinpearl Land, nơi khởi nghiệp ở Việt Nam của Tập đoàn Vingroup; là đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng đang thay đổi từng ngày với những cao ốc điểm thêm nét hiện đại cho thành phố; là Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh đang hình thành dáng vóc; là Bảo tàng Hải dương học với bao mẫu vật kỳ bí của đại dương… 


Có nơi nào được thiên nhiên ưu đãi như xứ này? Không phải nơi duy nhất có trầm hương, nhưng chỉ riêng Khánh Hòa được mệnh danh là xứ Trầm hương. Khắp dải miền Trung có đền tháp của người Chăm xưa, chỉ duy nhất Nha Trang có đền thờ Nữ thần Ponagar - Bà mẹ xứ sở. Cứ đến ngày 20 tới 23-3 âm lịch hàng năm, người Chăm cả nước lại kéo về dự hội Tháp Bà, tưởng nhớ công lao của Mẹ xứ sở.


Hòa cùng các lễ hội dân gian, người Nha Trang - Khánh Hòa đã 8 kỳ tổ chức Festival Biển vào các năm lẻ, cũng gần ngần đó lần là Lễ hội Yến sào. Thế hệ ngày nay đang tiếp nối truyền thống của tiền nhân, vun đắp cho vùng đất này phong phú thêm nét đẹp văn hóa.


Nha Trang hiền hòa đã dang tay đón nhận những người con khắp xứ miền Trung, nên tinh hoa ẩm thực miền Trung hội tụ cả nơi đây. Có bún bò Huế, có mì Quảng, có bún cá sứa, có nem Ninh Hòa, có cả thế giới bánh đa sắc của miền Trung cho những ai ưa ăn vặt. Mấy năm gần đây, Nha Trang có thêm phở Hà Nội, có cháo lươn xứ Nghệ, có hủ tiếu Nam Vang…Về với Nha Trang để thưởng thức những món ăn mặn mòi của xứ biển. Lang thang những con phố đêm để bất chợt gặp một bếp than đang nướng tôm, mực thơm lừng…


Đừng ngại lang thang và trải nghiệm nhé.


Trời đã chọn Nha Trang nằm ở vị trí trung tâm của du lịch miền Trung. Từ đây, chỉ khoảng 3 giờ đã có thể đến với thành phố ngàn hoa Đà Lạt, chỉ hơn một giờ xe chạy có thể thăm vịnh Vĩnh Hy - Phan Rang, chỉ hai giờ xe chạy đã đến với xứ sở Hoa vàng trên cỏ xanh còn rất tinh khôi Phú Yên.


Hãy đến với Nha Trang để được đắm mình vào sắc màu lung linh của biển. Để bắt đầu một mùa hè khám phá và tận hưởng.


Khánh Hòa