10:02, 10/02/2008

Triệu phú nghề… nông

Từ hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Văn Huỳnh đã trở thành chủ trang trại chuyên về chăn nuôi và trồng các loại cây ăn quả...

Mô hình trồng chuối xen canh cây dó bầu.

Từ hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Văn Huỳnh đã trở thành chủ trang trại chuyên về chăn nuôi và trồng các loại cây ăn quả. Hiện tổng giá trị tài sản của gia đình anh Huỳnh đã lên tới hàng tỷ đồng. Điều gì đã giúp anh thành công để mỗi năm thu về hàng chục triệu đồng tiền lãi?

* Bươn chải kiếm sống

Chúng tôi tới thăm vườn cây ăn quả của anh Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Chi đoàn thôn Phước Điền (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang), Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, cộng tác viên khuyến nông vào một ngày cuối năm, trong tiết trời se se lạnh với những cơn mưa phùn đầu Xuân lất phất. Lúc chúng tôi đến, anh Huỳnh đang bận rộn với việc chăm sóc, bón phân, kiểm tra sâu bệnh cho vườn cây ăn quả đang chờ ngày thu hoạch. Với nụ cười thân thiện, anh bắt đầu câu chuyện của mình…

Anh sinh ra ở vùng đất thuần nông của tỉnh Ninh Bình. Dáng người thấp bé nên bạn bè thường gọi anh là Huỳnh “còi”. Hàng ngày, ngoài thời gian đi học, anh còn phụ giúp gia đình cắt cỏ, chăn trâu. Mấy sào ruộng không nuôi đủ 8 miệng ăn, nên cái đói, cái nghèo cứ đeo bám gia đình anh mãi. “Mỗi bữa ăn, mỗi người được 2 chén cơm trộn khoai. Vì tôi gầy ốm nhất nhà nên thường được mẹ nhường phần cơm nhiều hơn. Những khó khăn ấy luôn khiến tôi khao khát làm giàu…” - anh Huỳnh nhớ lại. Năm 1990, anh vào thăm người chị gái ở Khánh Hòa và mảnh đất này đã “níu chân” anh lại. Anh về quê bàn với bố mẹ bán đất, chuyển gia đình vào Khánh Hòa sinh sống. Anh mua được một miếng đất rẫy tại thôn Phước Điền, xã Phước Đồng và bắt đầu “sự nghiệp” của mình từ đó. Với phương châm “có công mài sắt có ngày nên kim”, hàng ngày anh thường thức dậy từ 4 giờ sáng, cặm cụi phát quang, cải tạo mảnh đất của mình. Rồi anh dành dụm tiền mua một con bò đực và chiếc xe để… hành nghề kéo xe bò. Từ đấy, người dân trong xã thường gọi anh với cái tên hóm hỉnh “Huỳnh số roi, thắng dây”. Vừa chở hàng thuê, anh vừa mua thực phẩm về nhà bán lại, kiếm đồng ra đồng vào. Làm hơn một năm, anh xây được ngôi nhà cấp 4. “An cư lạc nghiệp”, từ đấy gia đình anh bước sang một trang mới…

* Ước mơ làm giàu

Anh Nguyễn Văn Huỳnh bên vườn cây đu đủ đang chờ ngày thu hoạch.

Năm 1996, anh liên hệ với Phòng Nông nghiệp TP. Nha Trang mua giống xoài cát Hòa Lộc, Thái Lan về trồng, sau đó trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như: ngô, khoai, sắn… nhằm lấy ngắn nuôi dài. Anh khoanh vườn ra thành nhiều khu vực, mỗi khu vực trồng một loại cây khác nhau. Trong quá trình làm, anh bắt đầu loại dần những giống cây lợi nhuận thấp. Ngày đó, ở địa phương chưa có ai trồng xoài cát Hòa Lộc và xoài Thái Lan, vì cây giống của nó rất đắt, giá từ 40.000 - 45.000 đồng/cây. “Nhiều người bảo tôi bị điên khi bỏ ra cả đống tiền để mua xoài giống. Ở vùng này đâu có thiếu xoài, làm thế chẳng khác gì chở củi về rừng!” - anh kể. Thế nhưng, năm thu hoạch đầu tiên, vườn xoài đã cho anh 30 triệu đồng tiền lãi.

Khi người dân đua nhau trồng xoài ồ ạt, giá cả bắt đầu bấp bênh, anh lại chuyển sang áp dụng kỹ thuật cho xoài ra trái vụ. Người dân quanh vùng lúc ấy cũng đua nhau áp dụng kỹ thuật này. Anh Huỳnh nhận định, cây xoài không còn là cây thu nhập chủ lực nữa. Với suy nghĩ đó, anh chuyển sang trồng mít (giống Malaysia, Thái Lan, Nam bộ), chuối, sả, đu đủ, cây dó bầu… Hiện cây đu đủ và cây sả cho thu hoạch quanh năm, riêng cây sả cứ 2 ngày đi bỏ mối một lần được gần 200.000 đồng. Anh còn sáng tạo thêm phương pháp trồng cây chuối xen trong cây dó bầu, lợi dụng bóng mát từ cây chuối để che mát cho cây dó bầu chưa đủ tuổi. Sau khi thu hoạch chuối được 2 vụ cũng vừa đến thời kỳ cây dó bầu phát triển mạnh. Hiện mỗi năm, anh kiếm được 60 - 70 triệu đồng từ trang trại của mình. Có vốn, anh tiếp tục đầu tư thêm một trang trại nữa ở xã Ninh Tây, Ninh Hòa với diện tích 10.000m2. Năm 2004, anh xây được ngôi nhà trị giá 1 tỷ đồng, với đầy đủ tiện nghi. Anh tâm sự: “Có được những thành quả này, nhiều người cho là may mắn, nhưng với tôi, đó là kết quả xứng đáng của một quá trình lao động cật lực”.

* Anh Bí thư Đoàn năng nổ

Ngôi nhà 1 tỷ đồng của gia đình anh Huỳnh.

Không chỉ sản xuất giỏi, anh Huỳnh còn là người tham gia tích cực các hoạt động xã hội của địa phương. Trong công tác khuyến nông, anh luôn gần gũi, giúp đỡ bà con áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào trồng trọt và chăn nuôi, hễ có được kinh nghiệm quý giá nào, anh cũng tận tình phổ biến, hướng dẫn cho bà con. Với vai trò là Bí thư Chi đoàn, anh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên trong thôn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất để cùng vươn lên làm giàu. “Chúng tôi rất yên tâm khi giao cho Huỳnh bất cứ một việc gì, vì Huỳnh là người có trách nhiệm, nói ít làm nhiều, làm việc rất bài bản, khoa học. Từ khi Huỳnh phụ trách, Chi đoàn thôn Phước Điền năm nào cũng được bình bầu là Chi đoàn xuất sắc” - anh Phan Đức - Bí thư Xã đoàn Phước Đồng nhận xét.

Với suy nghĩ “không có mục đích to không làm được việc lớn”, anh Huỳnh đang lên kế hoạch trong những năm tới sẽ kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với kinh doanh các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí. Hy vọng với sức trẻ, tài năng và khát vọng làm giàu, anh Huỳnh sẽ thực hiện được những dự định của mình trong tương lai không xa…

CẨM VÂN