08:08, 08/08/2017

Cảnh báo tình trạng tấn công bảo vệ rừng

Thời gian qua, tại các khu vực rừng có nguy cơ cao về khai thác lâm sản trái phép, lực lượng kiểm lâm, quản lý bảo vệ rừng đã tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn. Đáng báo động là đối tượng vi phạm sẵn sàng chống đối, thậm chí tấn công lực lượng chức năng để "đòi" lại gỗ.

 

Thời gian qua, tại các khu vực rừng có nguy cơ cao về khai thác lâm sản trái phép, lực lượng kiểm lâm, quản lý bảo vệ rừng đã tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn. Đáng báo động là đối tượng vi phạm sẵn sàng chống đối, thậm chí tấn công lực lượng chức năng để “đòi” lại gỗ.


Sau phản ánh của Báo Khánh Hòa về tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực Suối Hương - Dốc Mỏ (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh), lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý kiểm lâm rừng phòng hộ Vạn Ninh đã tiến hành chốt chặn tại Dốc Mỏ để ngăn chặn tình trạng này. Các vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý ngày càng nhiều, khiến các đối tượng vi phạm bắt đầu trở nên manh động, thậm chí tấn công cả lực lượng chức năng để cướp lại gỗ.

 

Chốt quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ gần nơi ông Sự bị lâm tặc tấn công
Chốt quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ gần nơi ông Sự bị lâm tặc tấn công

 

Mới đây nhất, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 6-7, ông Ngô Hữu Sự - Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ (Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh) đã bị lâm tặc tấn công khi đang giữ tang vật vi phạm tại khoảnh 5, tiểu khu 16 (xã Vạn Bình). Theo tường trình của ông Sự, thời điểm trên ông Sự cùng đồng nghiệp của mình đang tuần tra trên tuyến đường dân sinh, cách chốt quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ không xa thì phát hiện đối tượng Lê Thái Nin (ở Vạn Bình) đang dùng xe máy chở 3 khúc gỗ. Lực lượng chức năng yêu cầu Nin dừng xe, giữ nguyên hiện trường và tiếp tục kiểm tra một số đối tượng khác cách đó không xa; lợi dụng lúc này Nin tháo gỗ và rồ ga bỏ chạy. Khi lực lượng chức năng đưa số gỗ này về chốt thì Nin quay lại, đánh thẳng vào mặt ông Sự. Sau đó, Nin đi đến chỗ số gỗ bị lực lượng chức năng tạm giữ và buông lời thách thức: “Gỗ của tao thì tao lấy, đứa nào làm gì tao”. Khi Nin định đưa số gỗ bị bắt giữ đi thì ông Sự ngăn cản, Nin liền dùng cục đá nhặt từ trước đánh ông Sự, đồng thời có 3 - 5 đối tượng khác đứng gần đó cũng lấy đá ném vào ông. Hậu quả, ông Sự bị đánh trúng mắt phải gây thương tích, môi và hàm bên trái, chân trái bị tổn thương.


Cũng tại Dốc Mỏ, cuối tháng 6-2015 đã xảy ra 1 vụ lâm tặc sử dụng “bom xăng” ném vào chốt quản lý bảo vệ rừng khiến 1 cán bộ kiểm lâm bị xây xát nhẹ. Nguyên nhân của sự việc là do lâm tặc trả thù việc lực lượng kiểm lâm đóng chốt tại đây liên tiếp bắt giữ xe máy vận chuyển gỗ trái phép. Theo chia sẻ của các nhân viên quản lý bảo vệ rừng ở Dốc Mỏ, thời gian qua lâm tặc càng trở nên manh động hơn, mức độ ngày càng gia tăng, thay vì đe dọa, các đối tượng liều lĩnh tấn công lực lượng chức năng.

 

Ô tô vận chuyển gỗ lậu bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ sau cuộc rượt đuổi qua 3 tỉnh.
Ô tô vận chuyển gỗ lậu bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ sau cuộc rượt đuổi qua 3 tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành chống phá rừng tỉnh vẫn nhớ như in cuộc rượt đuổi ô tô vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn 3 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Ông Tỉnh cho hay: “Lúc 1 giờ ngày 8-7, từ tin báo của người dân, chúng tôi phát hiện ô tô biển số 51B-07798 đang vận chuyển lâm sản trái phép từ huyện Khánh Vĩnh về huyện Diên Khánh. Mặc dù lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng xe tại dốc A Meo (Khánh Vĩnh), nhưng tài xế vẫn cố tình bỏ chạy theo hướng về Diên Khánh, sau đó theo Quốc lộ 1 vào Ninh Thuận. Tuy có sự phối hợp của lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận, nhưng tài xế vẫn cho xe vượt qua rào chắn của trạm thu phí, tiếp tục chạy sang tỉnh Bình Thuận mới bị bắt giữ tại địa phận huyện Bắc Bình. Kiểm tra nhanh trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 43 khúc gỗ xẻ hộp”. Theo chia sẻ của ông Tỉnh, cá nhân ông và nhiều nhân viên kiểm lâm khác đã không ít lần bị các đối tượng nhắn tin đe dọa sau mỗi lần bắt giữ lâm sản khai thác, vận chuyển trái phép.


Nói đến chuyện cán bộ quản lý bảo vệ rừng bị lâm tặc tấn công khi không xin được lại gỗ, ông Võ Quốc Kỳ - Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa nhớ lại: Tháng 3-2017, khi ông Phạm Trí Dũng nhân viên quản lý bảo vệ rừng của công ty đang trực tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Liên Sang thì có 2 người đàn ông vào trạm, đặt vấn đề xin lại 2 khúc gỗ gõ trước đó bị nhân viên trạm tạm giữ. Khi ông Dũng không đồng ý, các đối tượng bất ngờ xông vào đánh ông Dũng, đến khi thấy nạn nhân nằm tại chỗ mới dừng tay. Hậu quả ông Dũng bị nhiều vết thương trên đầu, trên mặt… Cũng tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Liên Sang, trước đây đã từng xảy ra vụ trạm trưởng bị chém gần đứt lìa bàn tay, hung thủ của vụ việc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa ra xét xử”.


Từ thực tế trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ, gây thương tích cho lực lượng kiểm lâm và quản lý bảo vệ rừng.


B.L