12:07, 19/07/2017

Cái thiện

Nhà theo đạo Phật. Hàng ngày, chạng vạng tối, cơm nước xong mẹ thường thắp hương tụng kinh cho ông bà. Khoảng 4 giờ sáng, mẹ lại dậy tụng kinh tiếp. Anh thấy mẹ vất vả chuyện không đâu, chẳng có ích lợi gì cho cuộc sống, nên khuyên mẹ giảm ít lễ lại.

Nhà theo đạo Phật. Hàng ngày, chạng vạng tối, cơm nước xong mẹ thường thắp hương tụng kinh cho ông bà. Khoảng 4 giờ sáng, mẹ lại dậy tụng kinh tiếp. Anh thấy mẹ vất vả chuyện không đâu, chẳng có ích lợi gì cho cuộc sống, nên khuyên mẹ giảm ít lễ lại. Mẹ bảo: “Tụng kinh trước là cầu nguyện cho ông bà. Hơn nữa, khi tụng kinh, miệng đọc, chân quỳ xuống, khom xuống đứng lên, cơ thể đều hoạt động, xem như tập thể dục cho mình”. Anh thấy mẹ nói cũng phải nên không khuyên nữa.


Vào ngày rằm, mẹ thường đi lễ chùa. Một lần, anh chở mẹ đi chùa. Mới bước vào cổng, gặp chú tiểu khoảng 12 tuổi đang quét sân, mẹ chắp tay trịnh trọng: “Con chào thầy!...”. Anh thấy mẹ thành kính quá mức nên bất bình: “Chú ấy nhỏ hơn cả con, hiểu biết gì đâu, mẹ xá lạy làm chi?”. Mẹ vừa đi vừa bảo: “Mẹ có xá lạy thân xác chú ấy đâu! Mẹ lạy sự tử tế, ngây thơ, trong sáng. Mẹ xá lạy cái đạo đức, cái thiện… con à!”. Anh thấy mẹ nói mông lung, thật không hiểu nổi.


Mấy năm sau, anh có vợ có con. Mẹ mất, anh một mình lặng lẽ trên dòng đời. Cuộc sống tươi đẹp, có nhiều thứ để người ta ham muốn, song cũng nhiều cạm bẫy. Đôi lần, anh không kiềm chế bản thân, đam mê phù phiếm theo cái ác, vấp ngã cuộc sống. Mỗi lần như thế, anh rút kinh nghiệm, làm lại từ đầu, cố gắng sống tốt hơn. Bỗng dưng, qua bao nhiêu thăng trầm, anh trân trọng yêu cái đạo đức, cái thiện…  


Thời gian trôi qua, anh trở thành người đàn ông đứng tuổi. Một lần vào ngày rằm, anh dắt con đi vãn cảnh chùa. Gặp chú tiểu nhỏ tuổi đang quét sân, anh chắp tay, trịnh trọng: “Con chào thầy!...”. Đứa con nói: “Chú ấy nhỏ tuổi hơn con, sao ba thành kính lạy?”. Anh cũng vừa đi, vừa bảo: “Ba có lạy thân xác chú ấy đâu! Ba xá lạy cái đạo đức, cái thiện… con à!”. Đứa con im lặng, có vẻ không hiểu. Ừ, qua nhiều thăng trầm vấp ngã cuộc sống, lớn lên con sẽ hiểu thôi! Nghĩ vậy, nhưng ngay từ buổi ban sơ, anh cố gắng làm gương và dạy con về đạo đức, cái thiện…, đi đúng lề, để con không phải vấp ngã như mình thuở nào!...


LÊ ĐỨC QUANG