12:07, 28/07/2018

Mua bằng niềm tin…

- Ông ơi, nhớ ghé phiên chợ nông sản nhé, mua nông sản sạch giá gốc, vừa ngon vừa rẻ. Hôm qua tui mua trái sầu riêng giống Monthong to ơi là to, cắn miếng ngập răng, đã gì đâu…

- Ông ơi, nhớ ghé phiên chợ nông sản nhé, mua nông sản sạch giá gốc, vừa ngon vừa rẻ. Hôm qua tui mua trái sầu riêng giống Monthong to ơi là to, cắn miếng ngập răng, đã gì đâu…


- Nghe ông diễn tả thấy mà ham. Có tới 100 gian hàng, hàng hóa phong phú, chất lượng tốt, đi chợ kiểu này thích thật. Ngẫm lại, giờ cứ thứ gì được sản xuất sạch là người ta tin dùng, mua nhiều. Chứ cứ ăn ba cái loại trái cây nhiễm thuốc, ngâm hóa chất này nọ là thấy đường tới nghĩa địa gần thật gần…


- Thì vậy, người dân mình nhiều khi ham lợi nên hại lẫn nhau. Nói làm người tiêu dùng thông minh cũng đâu có dễ, cũng muốn thông minh lắm nhưng nhiều khi vẫn bị lừa ấy chứ!

Nói chung sản xuất, kinh doanh, buôn bán gì thì gì phải có tâm, thế mới bền ông ạ!


- Chuẩn luôn. Giờ mua gì, ăn gì, xài thứ gì toàn bằng niềm tin. Nhiều khi thấy cửa hàng cửa hiệu to vật vã, có thương hiệu hẳn hoi, tưởng đâu yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, ai dè vẫn bị lừa.


- Ông đang nói tới hệ thống cửa hàng Con Cưng gì đó hả? Mà đâu phải riêng ông này “treo đầu dê bán thịt chó”, trước đó là Mumuso, rồi Khaisilk… Cứ nhập nhèm nhãn hiệu, nhãn mác, gian lận đủ kiểu, lừa dối người tiêu dùng. Chưa kể mấy trang bán hàng online nổi tiếng cũng kiểu kiểu vậy, cam kết hàng hóa là của nước này nước nọ, đến chừng bị kiểm tra phanh phui mới biết không phải như thế. Hóa ra là người tiêu dùng bị lừa lâu nay mà đâu có biết…


- Cũng tại nhiều người có tâm lý sính hàng ngoại nữa ông à! Bởi thế cho nên mấy cửa hàng này gian dối trong một thời gian dài mà đâu ai biết! Tui thấy người Việt cứ dùng hàng Việt cho an tâm!


- Ai cũng mong muốn vậy mà, có điều nhiều người sản xuất không có tâm nên thành ra nhiều khi cũng vẫn bị lừa ông ạ! Thế mới nói, mua lòng tin mới khó…


BẢO BẢO