10:03, 16/03/2018

Thời của du lịch

Ông bạn già trầm ngâm:


- Nói thật với chú, tôi nhiều khi nghĩ mình mơ. Mới năm nào buổi tối khoảng 9 giờ, chả mấy người dám đi đường Trần Phú về Bình Tân vì sợ bị… cướp khi qua đoạn sân bay. Hồi đó vắng hoe à…

Ông bạn già trầm ngâm:


- Nói thật với chú, tôi nhiều khi nghĩ mình mơ. Mới năm nào buổi tối khoảng 9 giờ, chả mấy người dám đi đường Trần Phú về Bình Tân vì sợ bị… cướp khi qua đoạn sân bay. Hồi đó vắng hoe à…


Anh bạn trẻ cướp lời:


- Dạ, còn bây giờ muốn về Bình Tân cho đỡ kẹt xe phải chờ sau… 9 giờ tối!


- Khách du lịch đông vui, nhưng nhiều khi thấy cũng… mệt. Mấy cái nhà hàng rộng rãi bọn tôi hay ngồi, bữa nay đến được các cháu nói giờ không phục vụ khách lẻ, chuyên khách tour, khách Trung Quốc (!) Hỏi sao lạ vậy, mấy cháu nói phục vụ khách đoàn dễ nấu, ít món, chứ phục vụ mấy ông già, mỗi người kêu một thứ… ai đâu phục vụ cho nổi.

- Chả cứ nhà hàng đâu bác. Khách sạn cỡ 3 sao trở lên, bây giờ người ta cũng cho thuê trọn gói cho khỏe rồi. Mấy bữa trước, em có mấy gia đình bạn vào chơi đột xuất, chịu chết cái đoạn đặt phòng. Thôi đành ra khách sạn mi ni…


- Ừ, bây giờ Nha Trang cứ như đại công trường, chỗ nào cũng thấy cần cẩu, cũng xây dựng. Cứ chỗ trống là người ta xây khách sạn.


- Bác tính, hàng năm Nha Trang đón tới hơn 5 triệu lượt khách mà. Có cái khách sạn bây giờ cứ ngồi mà đếm tiền. Nhà hàng nữa, cứ có mặt bằng rộng rộng chút… ôi, thời cơ đấy bác ơi! A, nhà bác rộng thế, cho mấy đại lý nệm, gối thuê làm kho đi.


- Nghe có lý nhỉ. Còn hơn bạn tôi đi vay tiền xây khách sạn, trong bụng lại đang run. Nói dại lỡ có gì biến động, khách Trung Quốc không sang ta như khách Nga mấy năm trước thì…


- Bác này. Có chí làm quan, có gan làm giàu. Cơ hội đến thì lo mà nắm lấy, cứ nếu, nếu… như bác thì sao mà khá nổi?


- Thì nghe chú, già cũng quyết tâm đi học tiếng Tàu thôi. Chỉ mong sao đừng như tiếng Nga năm trước, vừa học được mấy buổi…


Thủy Ngân