12:11, 04/11/2017

Bão

Cứ đến mùa này nghe dự báo có cơn bão này cơn bão kia là ai cũng thắc thỏm lo. Miền Trung quê mình năm nào cũng gồng mình chống bão, thương gì đâu…

- Cứ đến mùa này nghe dự báo có cơn bão này cơn bão kia là ai cũng thắc thỏm lo. Miền Trung quê mình năm nào cũng gồng mình chống bão, thương gì đâu…


- Năm nay thời tiết khó lường quá. Cứ phải chủ động phòng, chống cho hết mùa mưa bão, không nên chủ quan ông ạ!


- Đúng thế! Bà vợ nhà tui cuối tuần lo đi hốt một mớ thực phẩm ở chợ, siêu thị. Bả nói mùa mưa gió mình phải lo “thủ”, lỡ có gì không ra đường được còn có cái bỏ miệng… chống đói. Rồi bả còn lo xa hổm rày rau củ quả thứ gì cũng tăng giá nên có chỗ nào bán rẻ là mua dự phòng…


- Khổ, lo chống bão trời đã khổ còn lo cả bão giá nữa. Thứ gì cũng tăng, chỉ có lương hưu là không tăng thôi ông ạ!


- Các bác chức năng thống kê cả nước có hơn 3.000 người hưởng lương hưu dưới 1,3 triệu đồng, không hiểu với số tiền này người ta sống thế nào nhỉ? Chắc không dám ngồi uống bia cuối tuần như ông với tui, cũng không dám đi chợ, siêu thị mua một mớ đồ như các mama tổng quản nhà mình.


- Thế mới thấy sợ những cơn bão giá. Ước gì cũng có cơn bão… lương tăng ông nhỉ?


- Ước gì lạ thế! Ơ nhưng mà cứ nghe lương tăng là tui cũng khoái, he he!!!


BẢO BẢO