11:09, 15/09/2017

Lại những quy định…

Anh bạn trẻ sốt sắng:


- Này bác, kể từ nay bác chú ý đến con Ky nhé, nhớ cho nó ra ngoài phải có xích cổ, rọ mõm… kẻo không bị phạt hành chính đấy. Mức phạt không thấp đâu, tối đa tới 800.000 đồng lận...

Anh bạn trẻ sốt sắng:


- Này bác, kể từ nay bác chú ý đến con Ky nhé, nhớ cho nó ra ngoài phải có xích cổ, rọ mõm… kẻo không bị phạt hành chính đấy. Mức phạt không thấp đâu, tối đa tới 800.000 đồng lận...


- Ừm ừm...


- Bác cũng nhớ phải định kỳ tiêm phòng dại cho nó nữa, quên tiêm coi chừng bị phạt nữa. Mức này từ 2 đến 3 triệu đồng chứ không có đùa...


- Ừm ừm...


- Chứ hôm nay bác bị sao mà có vẻ thờ ơ với thế sự vậy?


- Cảm ơn chú đã nhắc. Không có nghị định Chính phủ thì tôi cho con Ky ra ngoài vẫn phải xích dẫn đi, sểnh ra mấy thằng trộm chó nó chả bắt ngay tắp lự. Còn phạt tiền hả, từ năm 2013 Chính phủ đã có nghị định quy định về vấn đề này rồi, có điều mức phạt hồi đó khoảng 200.000 - 300.000 đồng thôi. Nhưng từ đó tới giờ có ai thả chó chạy rông bị phạt đâu? Ai là người lập biên bản để phạt?


- Bác cứ nói ngang, thì cái gì cũng phải có quy định, phải có chế tài để dân tình còn biết đường mà thực hiện chứ. Giờ chưa thực hiện nhưng lỡ khi có sự việc xảy ra, còn có cơ sở mà xử lý.


- Chế tài… Tôi hỏi chú, thế quy định về phạt hành chính người hút thuốc lá nơi công cộng cũng có từ năm 2013 đến nay, “chức năng” đã phạt được ai hút ẩu chưa? Quy định thì nghe rõ chặt chẽ, nhưng lực lượng thực hiện thì không biết là ai, quy định để mà cho vui sao…


- Thôi thôi bác ơi, bây giờ cuộc sống muôn màu, vấn đề gì cũng cần có lực lượng chuyên trách thực hiện, nhưng trên đang yêu cầu các cơ quan hành chính phải tinh giản biên chế những 10% từ nay đến năm 2020… Việc thì nhiều, biên chế thì giảm, bọn em cũng chưa biết tính sao đây.


- Ừm ừm…


THỦY NGÂN