12:01, 05/01/2018

Mãn nhãn

Chỉ có thể dùng 2 từ trên để mô tả trận đấu giữa 2 câu lạc bộ Chelsea và Arsenal trong khuôn khổ vòng 22 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đã không còn hy vọng gì cho chức vô địch, bởi khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City đã quá xa, nhưng một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng để có 1 suất dự Champions League mùa giải sau vẫn quá đủ để 2 đội quyết đấu cho 1 trận thắng.

Chỉ có thể dùng 2 từ trên để mô tả trận đấu giữa 2 câu lạc bộ Chelsea và Arsenal trong khuôn khổ vòng 22 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đã không còn hy vọng gì cho chức vô địch, bởi khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City đã quá xa, nhưng một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng để có 1 suất dự Champions League mùa giải sau vẫn quá đủ để 2 đội quyết đấu cho 1 trận thắng.


Đã có rất nhiều dự đoán về tính cân bằng của trận đấu này, bởi mặc dù Chelsea đang hơn Arsenal tới 7 điểm, nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc đội bóng này có thực lực vượt trội. Có thể Chelsea có phong độ thi đấu ổn định hơn Arsenal, nhưng các Pháo thủ vẫn là một thế lực đáng sợ tại Ngoại hạng Anh, và trong một ngày có phong độ tốt thì họ chẳng ngán ngại bất cứ ông lớn nào. Thực tế đúng là như vậy, với sơ đồ chiến thuật giống nhau, Antonio Conte và Arsene Wenger đã tung hết những quân bài tấn công mạnh nhất mà họ có trong tay để tạo ra một trận đấu cân tài cân sức nhất có thể.

 

Arsenal và Chelsea đã cống hiến cho người xem một trận đấu mãn nhãn.

Arsenal và Chelsea đã cống hiến cho người xem một trận đấu mãn nhãn.


Chelsea và Arsenal đều ra sân với sơ đồ 3-5-2, phía Arsenal là bộ 3 tấn công Sanchez - Ozil - Lacazette, còn Chelsea là Fabregas - Hazard - Morata. Sơ đồ chiến thuật giống nhau, các miếng đánh đều tương tự nhau, tất cả đều phụ thuộc vào sự xuất sắc của các cầu thủ và những sai lầm mà đối phương để lộ ra. Có thể nói, đây không phải là ngày thi đấu của các tiền đạo cắm, khi cả Lacazette lẫn Morata đều quá vô duyên trước khung thành. Tuy cả 2 thủ thành Petr Cech của Arsenal và Courtois của Chelsea đều có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc, nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều những pha mặt đối mặt với thủ môn là không thể chấp nhận được đối với một tiền đạo chủ lực. Tiền đạo không thể lên tiếng, thì đây lại là một “bữa tiệc” của các tiền vệ và hậu vệ.


Có lẽ cả Huấn luyện viên Conte lẫn Wenger đều đã tính toán với việc các tiền đạo cắm sẽ khó xoay xở trong một trận đấu căng thẳng như vậy, nên những miếng đánh phụ là không thể không có. Đối với Arsenal, Sanchez và Ozil sẽ quấy nhiễu để tạo không gian cho miếng đánh bất ngờ là Wilshere; còn phía Chelsea, miếng đánh bất ngờ lại là Bakayoko. Những tình huống xộc thẳng vào trung lộ, cũng như dùng tốc độ lẻn xuống dưới hàng phòng ngự đối phương đón những quả chọc khe của Wilshere và Bakayoko là những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong các bài tấn công của 2 câu lạc bộ. Bất quá, khả năng dứt điểm của Bakayoko là không tốt, trong khi Jack Wilshere đang có phong độ tốt khi được ông Wenger tin tưởng, và bàn thắng như là một sự tưởng thưởng cho cầu thủ vốn có tài nhưng sự nghiệp lại lận đận này.


Một điểm nhấn nữa cho bức tranh tấn công của Arsenal và Chelsea chính là các hậu vệ người Tây Ban Nha. Marcos Alonso và Hector Bellerin đã cho thấy khả năng tấn công của họ đáng sợ đến thế nào. Alonso chọn vị trí cắt mặt đệm bóng vào khung thành thủ môn Petr Cech một cách hoàn hảo đến Morata cũng phải ghen tị, Bellerin đón đường bóng dội ra sút đẹp như một tiền vệ công hàng đầu thế giới. Chính những hậu vệ toàn diện như vậy đang định nghĩa lại giá trị của một hậu vệ trong bóng đá hiện đại.


Xét một cách công bằng, tuy đây là trận đấu cân bằng giữa 2 đội, nhưng sự cân đối giữa công - thủ của họ là không đủ. Arsenal tuy làm tốt trên mặt trận tấn công, nhưng những Holding, Chambers là không đủ tốt, nếu không phải thủ thành Petr Cech có một ngày làm việc tốt và hàng công Chelsea không đủ sắc bén thì số bàn thua đã không dừng lại ở con số 2. Còn phía Chelsea, tuy hệ thống phòng ngự vận hành khá tốt, nhưng việc tiền đạo chủ lực Morata bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến cho họ phải chấp nhận chia điểm với Arsenal. Tất cả những điểm mạnh và yếu của 2 câu lạc bộ đều đã được phơi bày khá rõ trong trận thi đấu mãn nhãn này, và tất nhiên, kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018 sẽ là cơ hội để họ bù đắp những khuyết điểm.


TRẦN KHÁNH