11:09, 10/09/2017

Điều gì đã tạo nên trận thảm bại của Liverpool trước Manchester City?

Người hâm mộ Quỷ đỏ vùng Merseyside đã có những cung bậc cảm xúc vô cùng trái ngược chỉ trong 2 vòng đấu liên tiếp. Mới vòng đấu trước là như lên Thiên đường, với trận thắng đậm 4-0 trước Arsenal. Thì ngay vòng đấu sau đã như rơi xuống Địa ngục, với trận thua còn đậm hơn 0-5 trước Manchester City. Vậy điều gì đã làm nên trận thảm bại khó có thể tưởng tượng đó của Liverpool?

Người hâm mộ Quỷ đỏ vùng Merseyside đã có những cung bậc cảm xúc vô cùng trái ngược chỉ trong 2 vòng đấu liên tiếp. Mới vòng đấu trước là như lên Thiên đường, với trận thắng đậm 4-0 trước Arsenal. Thì ngay vòng đấu sau đã như rơi xuống Địa ngục, với trận thua còn đậm hơn 0-5 trước Manchester City. Vậy điều gì đã làm nên trận thảm bại khó có thể tưởng tượng đó của Liverpool?
 
 
Pha vào bóng nguy hiểm dẫn đến thẻ đỏ không đáng có của Sadio Mane.
Pha vào bóng nguy hiểm dẫn đến thẻ đỏ không đáng có của Sadio Mane.
 
 
Nguyên nhân đầu tiên, chắc chắn phải nói tới lá thẻ đó có phần… lãng xẹt của Sadio Mane, khiến cho Liverpool phải chơi với 10 cầu thủ khi mới phút 37. Gọi là lãng xẹt không phải lá thẻ đỏ đấy là oan gì đối với Sadio Mane, bởi chiếc thẻ là xứng đáng với cú đá vào thẳng mặt thủ thành Ederson như vậy. Nó lãng xẹt là bởi đây là một tình huống hoàn toàn không cần thiết để Sadio Mane phải làm như vậy, cho dù là ham bóng, bởi thời gian của trận đấu là còn quá nhiều, thế trận giữa 2 bên vẫn là ăn miếng trả miếng dù cho Sergio Aguero ghi bàn khá sớm từ phút 24. Có nghĩa là, trận đấu vẫn còn đang ở phía trước, nhưng chính Sadio Mane đã đóng tất cả cơ hội của cả đội cũng như bản thân lại với tấm thẻ đỏ của mình.
 
Nguyên nhân thứ 2, cũng là nguyên nhân quan trọng không kém mà lại không phải là gì quá mới lại, đó chính là hệ thống phòng thủ tệ hại của Liverpool. Trong trận thắng Arsenal, các cầu thủ tấn công của Arsenal là không đủ mạnh để xé toang 2 hàng phòng thủ vốn không mấy chắc chắn của Liverpool. Nhưng khi đối đầu với Manchester City, vốn có những cầu thủ tấn công thuộc dạng hàng đầu thế giới, vốn không thiếu tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật như: Benjamin Mendy, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, David Silva, Sergio Aguero, Gabriel Jesus… thì tất cả những khuyết điểm ấy đã phải trả giá một cách đắt nhất có thể. 
 
Tất cả các bàn thua của Liverpool đều theo 1 kịch bản, đó là các hậu vệ không theo kịp tốc độ của các đường chọc khe xuất phát từ các chân chuyền như Kevin De Bruyne, David Silva… cho Sergio Aguero và Gabriel Jesus; hoặc các hậu vệ biên không theo kịp tốc độ các cầu thủ chạy cánh của Manchester City, để cho các cầu thủ này đủ không gian thuận lợi tạo thành những đường chuyền vào trong nguy hiểm; hoặc các trung vệ kèm người một cách hời hợt để tiền đạo đối phương thoải mái dứt điểm. Tất cả đều có thể mô tả bằng 1 chữ chậm, một hệ thống phòng ngự quá chậm chạp, dễ dàng sụp đổ dưới những đợt tấn công có sự chính xác và tốc độ cao.
 
Và điểm cuối cùng tạo nên một trận thua đậm của Liverpool, đó là xuất phát từ chính bản thân huấn luyện viên Jurgen Klopp. Chuyện hệ thống phòng ngự của Liverpool bất ổn không phải là chuyện gì mới, mà đã là vấn đề tồn tại từ lâu, và Jurgen Klopp đã biết ngay từ khi bắt đầu nhận chức huấn luyện viên trưởng Liverpool. Đã qua 2 mùa bóng, và thậm chí ngay ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017 vừa qua, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn không đưa về một hậu vệ nào thuộc diện “đáng đồng tiền bát gạo” để gia cố lại hàng thủ, trong khi hàng thủ “túng thiếu” tới mức phải đưa James Milner về chắp vá. Và chính tư tưởng tấn công một cách bất chấp, thậm chí khi bị dẫn trước và thiếu người, tư tưởng chung của các cầu thủ Liverpool vẫn là tấn công để có ít nhất 1 bàn danh dự, chứ không phải là hạn chế số bàn thua. Với một tư tưởng như vậy, thua càng thêm thua, thảm bại là điều dể hiểu.
 
Nhìn chung, 1 trận thảm bại trước Manchester City vẫn không đồng nghĩa với việc “gạch sổ” sớm Liverpool ra khỏi danh sách những ứng cử viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2017-2018, bởi mùa giải vẫn còn rất dài, và tất cả vẫn ở phía trước. Nhưng nếu Liverpool cứ thi đấu một cách phập phù, không chắc chắn như vậy, thì ngay cả những người hâm mộ mơ mộng nhất cũng không dám nghĩ tới một chức vô địch. Vẫn còn kỳ chuyển nhượng mùa Đông để Jurgen Klopp sửa sai, tất cả vẫn chưa phải là quá muộn.
Duy Duy