07:08, 28/08/2017

Giẫm chân, khó tiến

Lại một chiến thắng chật vật cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola, dù cho đối thủ của họ chỉ là một Bournemouth nhỏ yếu, chưa có bất cứ điểm số nào sau 2 vòng đấu đầu tiên. Bị ghi bàn trước, và phải ở những giây phút cuối cùng mới có được chiến thắng với cách biệt tối thiểu, lối chơi mà huấn luyện viên Pep Guardiola cho Manchester City vận hành có vẻ đang gặp nhiều vấn đề. Mà trong đó, dễ thấy nhất đó là sự giẫm chân lẫn nhau giữa các cầu thủ thi đấu cùng vị trí.

Lại một chiến thắng chật vật cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola, dù cho đối thủ của họ chỉ là một Bournemouth nhỏ yếu, chưa có bất cứ điểm số nào sau 2 vòng đấu đầu tiên. Bị ghi bàn trước, và phải ở những giây phút cuối cùng mới có được chiến thắng với cách biệt tối thiểu, lối chơi mà huấn luyện viên Pep Guardiola cho Manchester City vận hành có vẻ đang gặp nhiều vấn đề. Mà trong đó, dễ thấy nhất đó là sự giẫm chân lẫn nhau giữa các cầu thủ thi đấu cùng vị trí.
 
Sergio Aguero và Gabriel Jesus tỏ ra không hiệu quả khi 2 xuất hiện trên hàng công Manchester City.
Sergio Aguero và Gabriel Jesus tỏ ra không hiệu quả khi 2 xuất hiện trên hàng công Manchester City.
Bournemouth là đối thủ như thế nào? Thua cả 2 trận sau 2 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2017-2018, bổ sung 3 cái tên mới trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017, trong đó Jermaine Defoe là chuyển nhượng tự do, Nathan Ake và Asmir Begovic nói trắng ra là hàng thừa của Chelsea, nhưng đều có được suất thi đấu chính thức tại Bournemouth. Tất cả đều nói lên một điều, Bournemouth thua kém Manchester City về mọi mặt. Ấy thế mà “chú lùn” Bournemouth đã ghi bàn trước, khiến cho “người khổng lồ” Manchester City phải chật vật đến phút 90+7 mới có bàn vượt lên 2-1 khá may mắn của Raheem Sterling. Đây đã là trận thứ 3 Manchester City thi đấu chật vật như vậy, và chắc chắn không thể đổ cho sự xui rủi.
 
Đây là trận đấu mà Manchester City thể hiện chiều sâu lực lượng rất rõ, việc Kyle Walker nghỉ do thẻ phạt không phải là vấn đề, bởi đã có Benjamin Mendy thế vào; Sergio Aguero không thi đấu đá cặp với Gabriel Jesus, thì đã có Bernardo Silva được đưa vào hỗ trợ. Tất cả những sự thay thế của Manchester City đều không chút thua kém với vị trí chính thức, thậm chí những cái tên còn lại ngồi dự bị như: John Stones, Leroy Sane, Eliaquim Mangala… cũng là sự thèm muốn của các câu lạc bộ khác. Tất cả đều cho thấy Manchester City lực lượng mạnh mẽ, có chiều sâu đến thế nào. Nhưng đáng tiếc, lực lượng là như vậy, lại không đồng nghĩa với những trận thắng áp đảo.
 
Với sự chật vật như vậy, có thể thấy được những mảnh ghép trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn chưa thể vận hành một cách hoàn hảo. Sơ đồ 3 trung vệ vẫn chưa mang lại sự chắc chắn cần thiết, các cầu thủ chạy cánh thì chỉ mới Danilo đáp ứng được yêu cầu mà Pep Guardiola đặt ra, các cầu thủ tấn công thì vẫn chưa tận dụng tốt được những cơ hội mà họ có… Có rất nhiều nguyên nhân có thể lý giải cho sự vận hành chưa tốt sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Pep Guardiola, nhưng có 1 điểm đã thể hiện khá rõ trong 3 trận quá, đó chính là sự giẫm chân lên nhau ở một số vị trí.
 
Pep Guardiola rất thích sử dụng mẫu cầu thủ nhỏ con, giỏi xoay trở trong phạm vi hẹp, có tốc độ cao và kỹ thuật cá nhân tốt nơi hàng công. Bởi những cầu thủ như vậy sẽ hết sức phù hợp với triết lý bóng đá mà vị huấn luyện viên này đang áp dụng cho Manchester City. Theo ý tưởng như vậy, Pep Guardiola muốn để Gabriel Jesus đá cặp với Sergio Aguero ở vị trí tiền đạo, hoặc Raheem Sterling và Leroy Sane đá ở 2 cánh, hoặc Bernardo Silva và David Silva đá ở vị trí tiền vệ công… Những cầu thủ này đều có thể hình và lối chơi tương tự nhau, trên lý thuyết sẽ hỗ trợ rất tốt cho sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Pep Guardiola. Nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn khác.
 
Chính vì lối đá giống nhau, lại đá cùng vị trí nên chuyện giẫm chân nhau là khó lòng tránh khỏi. Thực tế đã chứng minh, Sergio Aguero và Gabriel Jesus phối hợp với nhau khá tệ, chỉ đá tốt khi sử dụng 1 trong 2 cầu thủ. Bernardo Silva và David Silva cũng tương tự, Bernardo Silva thường xuyên “đụng” với David Silva trong các ý tưởng tấn công, không thể phát huy khả năng phát động tấn công như khi thi đấu tại Monaco. Raheem Sterling và Leroy Sane tuy thi đấu ở 2 cánh nên khó đụng nhau, nhưng khi có mặt 2 cầu thủ này trên sân, việc đảo cánh sẽ không mang đến hiệu quả bất ngờ nữa, vì cơ bản 2 cầu thủ này có lối đá quá giống nhau. Bởi có quá nhiều sự giẫm chân lên nhau như vậy, nên hiệu suất tấn công của Manchester City bị giảm đi rất nhiều.
 
Có lẽ đã thấy Sergio Aguero và Gabriel Jesus phối hợp với nhau không tốt, nên khi gặp Bournemouth, huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ sử dụng một Gabriel Jesus trên hàng công, và để Sergio Aguero ngồi dự bị. Hoặc chỉ sử dụng một Raheem Sterling thi đấu như một tiền vệ biên, thay vì sử dụng cả Leroy Sane. Nhưng việc sử dụng Bernardo Silva và David Silva ở hàng tiền vệ vẫn mang đến rất nhiều sự phí phạm, khi mà Bernardo Silva hoàn toàn không có đất diễn, chỉ có thể thi đấu miễn cưỡng xem là tròn vai.
 
Sử dụng nhiều cầu thủ có phong cách giống nhau trong đội hình chưa bao giờ là điều nên làm, đặc biệt khi những cầu thủ này thi đấu cùng vị trí. Bởi lý do rất đơn giản, giẫm chân lẫn nhau sẽ rất khó tiến. Thay vì sử dụng các cầu thủ có phong cách giống nhau theo sở thích, sử dụng cầu thủ làm sao để có thể biến hóa nhiều chiến thuật tấn công khác nhau sẽ là điều hợp lý hơn. Hy vọng Pep Guardiola sẽ nhanh chóng giúp Manchester City vào guồng, để cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sẽ càng thêm kịch tính. 
Duy Duy