05:07, 26/07/2017

Ấm lòng người có công

Thời gian qua, để ghi nhớ công lao to lớn của những người có công với cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Khánh Hòa đã và đang có nhiều hoạt động đền đáp, tri ân giúp người có công và thân nhân của họ được ấm lòng…

 

Thời gian qua, để ghi nhớ công lao to lớn của những người có công (NCC) với cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Khánh Hòa đã và đang có nhiều hoạt động đền đáp, tri ân giúp NCC và thân nhân của họ được ấm lòng…

 

Những ngôi nhà nghĩa tình


Bà Hồ Thị Sương (thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) rất tự hào bởi đã có một thời cống hiến tuổi thanh xuân cho cuộc trường chinh của dân tộc. Nhưng nghiệt ngã thay, trong những năm tháng cầm súng chiến đấu, bà bị nhiễm chất độc hóa học nên phải mang trong mình nhiều bệnh tật. Đó cũng là lý do bà không lập gia đình, mà ở vậy nuôi đứa con của người em đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Với khoản tiền trợ cấp hàng tháng, 2 dì cháu chỉ mong đắp đổi qua ngày nên không có tiền để xây nhà mới. Trong lúc khó khăn ấy, đầu tháng 6-2017, thị xã Ninh Hòa đã trích 40 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây cho bà căn nhà mới khang trang. Ngồi trò chuyện trước sân, bà bảo: “Được chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng lắm. Giờ đây, tôi không phải lo lắng mỗi khi trời mưa, gió nữa.”

 

Đại diện lãnh đạo TP. Nha Trang trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Tặng

Đại diện lãnh đạo TP. Nha Trang trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Tặng


Bà Võ Thị Tặng (phường Phương Sơn, TP. Nha Trang), thương binh 3/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày cũng vui mừng không kém khi được hỗ trợ 45 triệu đồng xây căn nhà mới. Đất nước độc lập, trở về với cuộc sống đời thường, dù làm ăn chăm chỉ nhưng cuộc sống gia đình bà vẫn gặp nhiều khó khăn. Những ngày này, nhìn căn nhà mới khang trang sắp hoàn thành, bà Tặng không khỏi bùi ngùi xúc động. Không vui sao được vì nhiều năm liền gia đình bà phải sống trong cảnh “nhà dột cột xiêu”. Bà Tặng cho biết: “Căn nhà tình nghĩa được xây dựng là món quà vô cùng ý nghĩa, niềm động viên lớn lao giúp gia đình tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”...


Bà Dương Thị Chính - Quyền Trưởng phòng NCC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, từ năm 2012 đến nay, từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng hơn 700 căn nhà cho NCC. Bên cạnh đó, nguồn vốn của Trung ương cũng hỗ trợ xây, sửa hơn 900 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Hoạt động hỗ trợ xây nhà cho NCC có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp những thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh an cư, lạc nghiệp. Việc làm này thể hiện sự tri ân của toàn xã hội đối với những NCC trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.


Thay lời tri ân


Chứng kiến buổi lễ nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Đương (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang), chúng tôi cảm nhận được tấm lòng chân thành của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Agribank) Chi nhánh Khánh Hòa. Nhìn nụ cười của mẹ, không ai nghĩ người phụ nữ này đã 2 lần kiên cường vượt qua nỗi đau mất chồng, mất con. Người chồng của mẹ là ông Nguyễn Kích và con trai là Nguyễn Thanh Tùng đã lần lượt hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Năm 2014, mẹ Đương được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Với mong muốn được sẻ chia những hy sinh quá lớn của mẹ, Agribank chi nhánh Khánh Hòa đã xin được phụng dưỡng và chăm sóc mẹ Đương đến cuối đời. Mỗi tháng, đơn vị chu cấp cho mẹ 1 triệu đồng. Bà Lâm Anh Vân - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Khánh Hòa chia sẻ: “Việc đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ là một vinh dự, thể hiện trách nhiệm, lòng tri ân đến công ơn của mẹ. Số tiền phụng dưỡng không lớn, nhưng đó là niềm động viên, an ủi để mẹ được sống vui, sống khỏe bên con cháu”.

 

Đại diện lãnh đạo TP. Nha Trang trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Tặng.

Căn nhà mới khang trang của bà Hồ Thị Sương đang được hoàn thiện
 


Trong dịp cả nước đang hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Phạm và Nguyễn (TP. Nha Trang) đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lòng (xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa). Mẹ Lòng có 2 con là liệt sĩ Nguyễn Viết Khuôn và Nguyễn Thị Khéo, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Với mong muốn được san sẻ một phần sự mất mát, đau thương và giúp mẹ vui sống, từ tháng 4-2016, công ty đã xin nhận phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Ngoài khoản tiền hỗ trợ phụng dưỡng hàng tháng, vào các dịp lễ, Tết, nhân viên công ty đều đến thăm hỏi và tặng quà cho mẹ. Đại diện lãnh đạo công ty tâm sự: “Những người thân của mẹ đã hy sinh xương máu cho đất nước được độc lập, để chúng ta có được ngày hôm nay. Do đó, được chăm sóc mẹ là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của đơn vị đang kinh doanh, sản xuất trên quê hương Khánh Hòa”.


Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện nay còn 37 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, đang được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời với mức khoảng 1 triệu đồng/tháng. Việc nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là một nét đẹp đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện lòng tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ của cả cộng đồng. Ngoài việc gửi tiền phụng dưỡng hàng tháng cho các mẹ, các đơn vị còn thường xuyên tổ chức đến thăm hỏi, tạo niềm vui cho các mẹ trong những tháng ngày còn lại. Qua đó, cũng nhằm giáo dục cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ biết tri ân quá khứ, trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai.


Uống nước nhớ nguồn


Những ngày này, các hoạt động hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ đang được các cấp, ngành, địa phương hưởng ứng bằng những hành động thiết thực. Chính quyền các cấp phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trong tỉnh. Đến thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Bình (thương binh 4/4, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh), chúng tôi cảm nhận được niềm vui của ông. Ngồi trong căn tình nghĩa ấm áp, ông Bình bộc bạch: “Tôi rất vinh dự vì đã có một thời cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Giờ đây, công lao ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương bù đắp ân cần. Ngoài khoản tiền trợ cấp hàng tháng, chính quyền địa phương còn hỗ trợ xây cho vợ chồng tôi căn nhà kiên cố. Mới đây, huyện còn hỗ trợ hơn 20 triệu đồng làm các công trình phụ. Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta không bao giờ phai mờ mà ngày càng được tô thắm, phần nào giúp chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn”.

 

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lòng vui mừng khi có đại diện Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Phạm và Nguyễn đến thăm

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lòng vui mừng khi có đại diện Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Phạm và Nguyễn đến thăm


Không chỉ các cấp, ngành, địa phương hướng đến tri ân NCC mà các doanh nghiệp cũng luôn dành nhiều sự quan tâm chăm lo đến đối tượng chính sách. Trong câu chuyện xoay quanh công tác đền ơn đáp nghĩa, ông Nguyễn Anh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa chia sẻ: “Đơn vị phát triển được như ngày hôm này là nhờ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, NCC với cách mạng. Các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Vì thế, trong quá trình sản xuất, kinh doanh công ty luôn phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Trung bình mỗi năm, đơn vị dành khoảng 600 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách, thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình có công vào những ngày lễ, Tết. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và xem công tác đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm của đơn vị”...    


Tháng 7 lại về, cùng với đó là bao cảm xúc tri ân dành trọn cho những người không tiếc máu xương cho Tổ quốc. Dẫu rằng ký ức và nỗi đau vẫn còn đó, song trái tim những NCC với cách mạng đã và đang được sưởi ấm hơn bằng trách nhiệm và tấm lòng đầy ắp nghĩa tình.


VĂN GIANG