10:09, 15/09/2017

Bị đánh, chém vô cớ lúc nửa đêm

Ngày 15-9, Trung tá Nguyễn Văn Vàng - Trưởng Công an phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang cho biết đang lấy lời khai các nhân chứng liên quan về vụ một thanh niên bị truy sát đêm 13-9. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thành Nhân (19 tuổi, trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang), bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu.

Ngày 15-9, Trung tá Nguyễn Văn Vàng - Trưởng Công an phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang cho biết đang lấy lời khai các nhân chứng liên quan về vụ một thanh niên bị truy sát đêm 13-9. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thành Nhân (19 tuổi, trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang), bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu. Theo Trung tá Vàng, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên sau khi lập hồ sơ ban đầu, đơn vị sẽ chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

 

Theo trình bày của anh Nhân, khoảng 24 giờ ngày 13-9, trong lúc chơi game online tại một tiệm Internet trên đường 2-4 thuộc phường Vĩnh Hải, anh nghe tiếng ồn ào, cãi vã bên ngoài. Đoán có chuyện xảy ra, anh đi ra trước quán Internet để xem thì thấy 5 - 6 người đang cãi nhau với chủ quán bán trà sữa cạnh quán Internet. Khi anh vừa xuất hiện thì một đối tượng cầm theo con dao dài chỉ vào mặt và quát lớn: “Mày nhìn cái gì mà nhìn. Mày muốn chết à?!”. Ngay khi dứt lời, đối tượng cầm theo hung khí cùng đồng bọn lao đến truy sát.


Quá sợ hãi, anh Nhân chạy vào trong tiệm Internet rồi vòng qua cửa sau để thoát thân nhưng lại đụng ngõ cụt. Vừa dùng hai tay ôm đầu, anh Nhân ngồi xuống và liên tục thanh minh về việc không liên quan gì đến người bán trà sữa nhưng các đối tượng vẫn lao đến, dùng gạch và dao đâm, đánh vào vùng đầu anh. Thấy sự việc nghiêm trọng, một người con của chủ quán Internet chạy ra can ngăn. “Tôi thấy một đối tượng định cầm dao chém con tôi nên tôi la lớn, đó là con tao. Chúng mày còn định chém cả con tao nữa à. Ra ngoài ngay”, ông Hương - chủ quán Internet cho biết. Lúc này các đối tượng mới bỏ đi.

 

Anh Nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Anh Nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 

Bị đánh chấn thương khắp vùng đầu, máu chảy nhiều, anh Nhân ngất đi và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Theo các bác sĩ, anh Nhân bị một vết đâm xuyên thái dương bên phải, gãy một xương hốc mắt cùng nhiều vết bầm quanh đầu. “Hiện tại, em tôi hay bị nôn và không ăn được. Gia đình chúng tôi lo sợ em tôi bị chúng đánh chấn thương sọ não”, người thân của nạn nhân cho biết.


Theo anh Nhân, trong số các đối tượng hành hung anh nhận ra một đối tượng tên Đức và một đối tượng tên Tâm đều trú tại Nha Trang. “Do tôi thường xuyên đến quán Internet này chơi nên có gặp chúng. Tuy tôi không có thù oán gì với nhóm này nhưng không biết tại sao chúng lại hung hăng đến thế. Tôi đã xin chúng nhưng chúng vẫn ra tay hành hung tôi rất tàn nhẫn”, anh Nhân nói.


Trong khi đó, theo trình bày của anh Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1991, trú phường Vĩnh Hải), chủ quán trà sữa cạnh quán Internet, hôm đó anh có cãi vã với nhóm côn đồ đã hành hung anh Nhân. “Khi tôi đang cãi cọ với chúng thì thấy anh Nhân chạy ra. Có lẽ chúng nghĩ tôi có mối liên hệ và nhờ Nhân tới can thiệp nên chúng mới hành hung thanh niên này”, anh Phát nói. Anh Phát cũng khẳng định, thời gian qua, trong quá trình kinh doanh tại đường 2-4, nhóm côn đồ trên thỉnh thoảng lại đến quán của anh gây sự vô cớ.


Theo một cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang, các đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm và gây chấn thương nạn nhân ở vùng đầu là rất nguy hiểm. Vì vậy, trong trường hợp này có thể xem xét xử lý các đối tượng về hành vi giết người.


THÀNH LONG