11:07, 16/07/2017

Chuyện thừa thầy thiếu thợ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm sàn tuyển sinh vào đại học năm nay là 15,5 điểm đối với các tổ hợp xét tuyển. Theo tính toán của bộ, mức sàn này đảm bảo tất cả các trường trên cả nước tuyển sinh đạt 83% ngay đợt I. Gần 13.000 thí sinh của Khánh Hòa vừa tham dự kỳ thi phần lớn đã có thể yên tâm chọn trường đại học, hoặc là trường mình yêu thích, hoặc là trường có điểm vừa tầm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm sàn tuyển sinh vào đại học năm nay là 15,5 điểm đối với các tổ hợp xét tuyển. Theo tính toán của bộ, mức sàn này đảm bảo tất cả các trường trên cả nước tuyển sinh đạt 83% ngay đợt I. Gần 13.000 thí sinh của Khánh Hòa vừa tham dự kỳ thi phần lớn đã có thể yên tâm chọn trường đại học, hoặc là trường mình yêu thích, hoặc là trường có điểm vừa tầm.
 

Được bước chân vào cổng trường đại học là ước mơ, là quyết tâm của hầu hết các em học sinh sau 12 năm đèn sách, đó cũng là mong mỏi chính đáng của các bậc phụ huynh. Ai cũng mong con em mình học cao, đỗ đạt để vào đời với một nghề nhàn hạ, không phải chân lấm, tay dầu mỡ. Không vào được đại học thì cũng cố chen vào một trường cao đẳng nào đó.


Sẽ không có gì để nói nếu tình trạng các trường đại học đang phát triển như hiện nay. Đại học của tỉnh, đại học ngoài công lập… đua nhau ra đời để đáp ứng nguyện vọng học hành của xã hội. Ngoài tốp các trường đại học có thương hiệu vẫn tuyển sinh hết sức khắt khe thì hàng loạt trường hạ điểm tuyển, có rất nhiều trường điểm tuyển là điểm sàn. Vậy mới có tình trạng các trường đào tạo ra hàng loạt sinh viên làm thầy không nổi, làm thợ thì không biết gì!


Cũng chính vì nguyện vọng học hành cháy bỏng ấy mà xã hội hiện nay đang xuất hiện tình trạng thừa thầy thiếu thợ một cách gay gắt.


Theo số liệu của tỉnh, hiện Khánh Hòa có khoảng 15.000 doanh nghiệp với nhu cầu lao động rất lớn. Trong số này, riêng Khu công nghiệp Suối Dầu sử dụng hơn 11.000 lao động, 2 cụm công nghiệp Đắc Lộc và Diên Phú sử dụng khoảng 4.000 lao động… Thế nhưng các doanh nghiệp này luôn trong tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Khu công nghiệp Suối Dầu cần tuyển 2.000 lao động nhưng nhiều tháng nay không thể tuyển dụng đủ. Một số doanh nghiệp xây dựng tuyên bố thẳng, chỉ tuyển người ngoại tỉnh, không tuyển công nhân Khánh Hòa vì vừa khó tìm, vừa có tính “thích thì làm, không thích là nghỉ”… Trong khi đó thì có doanh nghiệp thuộc dạng “ăn nên làm ra” đã luôn phải nhận một số lượng rất lớn các cử nhân vào chỉ để làm lao động phổ thông.


Hiện các nhà quản lý đang lo ngại với tốc độ phát triển của ngành dịch vụ du lịch nóng như hiện nay, đến năm 2020 làm sao tuyển đủ lao động?


Ông bà ta có câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, con người cần giỏi một nghề là đã có thể vững vàng trong cuộc sống. Nhiều diễn đàn đã cố công thảo luận để truyền bá tư tưởng không phải tấm bằng đại học là con đường duy nhất để vào đời! Tâm lý xã hội đâu dễ ngày một ngày hai thay đổi.


Ai cũng cố kiếm một tấm bằng đại học, bất kể ngành nghề đó có phù hợp với bản thân, bất kể là trường đó chỉ tuyển mức điểm sàn, thì ai sẽ làm thợ lành nghề nhỉ?


Thủy Ngân